Hotline 24/7
08983-08983

Con gái tống tiền mẹ ngoại tình

Buồn chán vì chồng thiếu quan tâm mà Kim và Ngân đã khỏa lấp nỗi buồn bằng việc đi vụng trộm bên ngoài.

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn 

Lấy nhau được 20 năm, nhìn bề ngoài cặp vợ chồng Kim-Thành luôn được mọi người ngưỡng mộ về sự giàu sang và thành đạt.

Bao nhiêu năm tích góp anh chị cũng dựng được một ngôi nhà khá đồ sộ trên đường Yên Phụ. Ngoài ra họ còn mua một cơ ngơi gần Đồ Sơn (Hải Phòng) để nghỉ ngơi mỗi dịp cuối tuần.

Kim là giám đốc một doanh nghiệp trẻ đang ăn nên làm ra ở đất Hà thành. Còn Thành là chuyên gia máy tính cho một tổ chức nước ngoài, có 3 bằng tiến sĩ trong và ngoài nước. Thu Thủy, cô con gái duy nhất của anh chị 19 tuổi, học giỏi, ngoan ngoãn, chuẩn bị đi du học. Tất cả những điều đó tạo nên một gia đình mà bất cứ ai cũng thèm muốn.

Tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng sự mặn mà và dịu dàng của Kim vẫn khiến nhiều đàn ông mê mệt. Vì Thành luôn bận rộn với những chuyến công tác dài ngày nên mọi việc trong nhà đều do một tay Kim lo liệu.

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi cho đến một hôm, cô con gái bắt Kim đưa 100 triệu đồng tiền mặt và lập tài khoản riêng trong đó có sẵn 1 tỷ đồng, nếu không sẽ công khai quan hệ lén lút giữa mẹ và Mạnh, người bạn thân chí cốt của Thành.

Kim khá bất ngờ và hốt hoảng khi bị chính con gái phát giác nhưng cô biết mọi chuyện không thể giấu mãi được. Chính những chuyến công tác triền miên cùng với sự vô tình của Thành đã đẩy cô đến với Mạnh. Tình cảm của Kim với chồng đã tắt lịm từ 2 năm nay nhưng Thành hầu như không biết đến việc này. Thiếu hơi ấm của người đàn ông khiến cô muốn tìm sự đồng cảm. Vì thế, Mạnh là sự lựa chọn lý tưởng. Anh làm ấm con tim đang héo úa của Kim. Đã bao lần cô cũng đau khổ dằn vặt nhưng lại không thể dứt bỏ Mạnh dù anh có vợ và hai con, vợ Mạnh lại là bạn thân của cô hồi đại học.

Khi biết chuyện “vụng trộm” của mẹ, Thủy tuyên bố thẳng thừng: “Mẹ không đủ tư cách để làm mẹ. Có còn lương tâm nữa không khi yêu bạn thân của bố, cướp chồng bạn mình. Mẹ thật xấu xa”. Lời nói của cô con gái như hàng nghìn lưỡi dao đâm vào trái tim cô.

Tâm trí Kim luôn bị ám ảnh, day dứt. Cô không thể tin rằng một ngày nào đó Thủy, đứa con cô yêu thương, chưa bao giờ xin tiền mẹ, hôm nay lại ra điều kiện với mình, rồi lại còn đòi sang tên căn nhà cho nó và bạn trai, nếu không sẽ công bố chuyện cặp bồ của mẹ cho mọi người cùng bằng chứng là những bức ảnh tình cảm.

Bị chính con gái ruột không chế, Kim quyết định thú tội với chồng. Cô thà nhận sai trái về mình còn hơn là làm tổn thương hai người bạn thân. Thứ duy nhất cô không lường trước là việc phải đối mặt với chuyện sẽ không còn gặp lại con gái nữa. Thủy bỏ nhà ra đi không tin tức, đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì.

Gia đình yên ấm mà cô từng có bao nhiêu năm nay liệu có thể trở lại bình thường được không? Đó là điều mà Kim sẽ phải trăn trở mãi.

Ngân, 35 tuổi, nhân viên kế toán, cũng chịu chung số phận như Kim nhưng lại bị bắt quả tang ngay khi đang bước vào nhà nghỉ ở khu Giáp Bát.

Chính lúc đó, Ngân cũng ngỡ ngàng khi thấy cô con gái đang cặp kè với một ông chạc tuổi mẹ nó. Một chút sợ sệt, nhưng con chị cũng định hình được mục đích của việc mẹ vào nhà nghỉ chẳng khác gì mình nên nhoẻn miệng chào ngon lành: “Cháu chào cô, cô cũng đến đây à?”.

Thất thần, Ngân nghĩ: "Hay là con gái đã biết chuyện nên theo dõi và làm thế để cảnh tỉnh mình". Cảm giác lúc đó làm cho cô không biết nên làm gì để ngăn chặn việc chơi bời của con gái.

Suy tính lại Ngân thấy chắc hẳn trong lòng con gái mình, hình ảnh về một người mẹ đoan chính không còn.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay không phải ai cũng hiểu rõ. Nền móng của ngôi nhà nơi vợ chồng cô chung sống đã lung lay từ nhiều năm khi chồng cô đi theo người đàn bà khác. Hàng tháng anh chỉ xuất hiện ở nhà vài lần rồi lại đi luôn.

Ngân sống không thiếu tiền mà chỉ thiếu tình cảm. Nỗi niềm này không dễ chia sẻ bởi cô muốn giữ hình ảnh về một tổ ấm yên bình. Nhiều lúc phải gồng mình sống vì thể diện Ngân thấy suy sụp. Một anh bạn đồng nghiệp đã đến đúng vào lúc cô cần nâng đỡ. Chỗ dựa tinh thần đó cô xác định chỉ là việc cho đi cảm xúc và chia sẻ nỗi lòng mà thôi.

Gia đình tan nát, chẳng thành viên nào muốn hàn gắn. Cô đành buông xuôi khi cô con gái không còn tôn trọng mẹ nữa nói: “Điều làm con buồn nhất là cả hai mẹ con mình lại gặp nhau trong cùng một nhà nghỉ”.

Chuyên gia tư vấn gia đình công ty tư vấn An Việt Sơn, đường dây nóng 1900 58 58 86 đưa ra nhận xét.: “Chúng tôi đã tư vấn qua điện thoại và tư vấn trực tiếp nhiều trường hợp tương tự và rất phức tạp trong mối quan hệ tình cảm cha mẹ và con cái. Quan niệm cho rằng những chuyện chỉ có người lớn mới hiểu, con nít không biết gì là sai lầm”.

Nhiều cặp vợ chồng không yêu nhau nhưng cố tạo ra một vỏ bọc bên ngoài, một gia đình hạnh phúc. Họ lý luận rằng sống vì con của họ, nhưng rồi mỗi người lại mải mê sống trong thế giới riêng của mình. Họ tưởng rằng như vậy là cao thượng, là hi sinh nhưng rồi chính họ lại trở thành một người xấu xa trong mắt con cái của họ.

Nếu rơi vào tình cảnh như vậy, các bậc cha mẹ hãy nói chuyện với con với tư cách là ngưới lớn. Chúng sẽ hiểu và dần chấp nhận. Không nên sống theo kiểu lừa dối chính mình và những người xung quanh. Chỉ có như vậy mới mang lại cuộc sống thật sự thoải mái cho tất cả mọi thành viên trong gia đình và đó cũng là sự tôn trọng của cha mẹ với con cái".

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn 

AloBacsi.vn (Theo Tin 247)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X