Hotline 24/7
08983-08983

Coi chừng những chai nước giết người!

(AloBacsi) – BV Nhi đồng 2 TPHCM vừa cấp cứu thành công cho bé Trần H.L uống nhầm dầu xoa bóp được mẹ đựng trong chai nước suối.

Mẹ bé để dầu xoa bóp bên trong chai nước suối. H.L không biết nên đã uống nhầm. cứ ngỡ không việc gì nên em không nói với cha mẹ, vài giờ sau khi uống, H.L mệt, buồn nôn nên mới nói cho mẹ biết.

Trẻ nhanh chóng được đưa vào cấp cứu trong tình trạng thở nhanh, sốt, buồn nôn. Rất may là cấp cứu kịp thời nên bé đã qua khỏi và không để lại di chứng gì.

Điều đáng nói là tai nạn này là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ chỉ vì cha mẹ bất cẩn, để hóa chất trong chai nước mà không cất kỹ, không chú thích rõ ràng nên trẻ hay uống nhầm.

Vào ngày 23/7/2010 xảy ra 1 tai nạn còn thương tâm hơn khi bé H.H ở Bình Dương mới 3 tuổi mà phải chịu nỗi đau cháy cổ họng khi em uống nhầm chai axit sulfuric đậm đặc (H2SO4) do nó được đựng trong chai nước khoáng.

Bé được chuyển đến BV Nhi đồng 1 cấp cứu trong tình trạng khó thở, tím tái mặt mày, lở loét họng, ho sặc sụa… và bệnh tình ngày càng nặng. Axit sulfuric ăn mòn mạnh nên không thể tiến hành rửa dạ dày vì nguy cơ dễ gây hit sặc, bỏng đường thở dẫn đến suy hô hấp nặng hơn.

Bệnh nhi được hội chẩn, nội soi thực quản cho thấy bé bị bỏng thực quản nặng có nguy cơ gây khó khăn trong việc ăn uống sau này. Các BS đặt ống thông dạ dày lớn hơn để giữ thực quản không bị dính hẹp. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của bé H dần hồi phục.

Một trường hợp còn hy hữu hơn xảy ra vào tháng 6/2010 khi bé Th.T (3 tuổi) bị mẹ cho uống nhầm thuốc trừ sâu supracide dùng để diệt côn trùng vì mẹ tưởng đó là sirô ho. Bé nhập viện trong tình trạng tím tái, mê man, đồng tử co nhỏ. Các BS phải nhanh chóng đặt nội khí quản để trợ thở, rửa dạ dày và cho bé uống than hoạt tính mới cứu được tính mạng của em.

Vào dịp cân Tết 2010, BV Nhi đồng 1 cũng tiếp nhận 1 ca khá nguy hiểm là 1 bé 13 tháng tuổi đã uống nhầm dầu hôi. Vì cha mẹ bận dọn dẹp nhà cửa đón Tết, bé bị nhốt trong phòng một mình. Khi bò xuông gầm bàn chơi, bé thấy chai trà xanh không đậy nắp nên đã lấy uống. Chai trà xanh này cha mẹ bé dùng để đựng dầu hôi.

Khi thấy bé ho sặc sụa, gia đình mới tá hỏa chạy đến thì bé đã nôn ói và tím tái. Bé được sơ cứu ở BV địa phương rồi chuyển lên BV Nhi đồng 1 cứu chữa. Tình trạng của bé rất nguy kịch, suy hô hấp trầm trọng, thở co rút, thiếu oxy máu nặng, viêm phổi hít bên phải. Các bác sĩ đã phải điều trị tích cực trong 2 ngày mới giữ lại được mạng sống cho bé.

Một trường hợp khác, bé Đ. đã 12 tuổi nhưng cũng rơi vào cảnh uống nhầm hóa chất dùng để vệ sinh chuồng trại. Vì hóa chất này được cha mẹ bé để trong chai trà xanh không độ, đặt trên bàn. Mới uống được một ngụm, Đ đã ho sặc sụa, đau rát và lở loét họng miệng. Bé được chuyển đến từ bệnh viện địa phương trong tình trạng bứt rứt, khó thở.

Sau đó, bé được chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu chữa. Tại đây, các BS phải điều trị suốt 2 tuần mới cải thiện được tình trạng của em nhưng bé vẫn phải được theo dõi và điều trị thêm trong thời gian dài mới dứt điểm.

BS Nguyên Anh, Khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng 2 khuyên: “Tình trạng ngộ độc thuốc và các hóa chất (chất tẩy, xăng dầu, cồn …) do uống nhầm vì được đựng trong chai nước suối khá thường gặp. Trong mùa hè trời nắng nóng, trẻ uống nước nhiều nên tình trạng uống nhầm càng dễ xảy ra. Do đó các vị phụ huynh nên để thuốc và các chất có thể gây hại khác ngoài tầm tay của trẻ, dùng các sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, không dùng loại chai lọ này để đựng các chất khác mà không ghi chú rõ ràng”.

Minh Nguyệt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X