Hotline 24/7
08983-08983

Có phải em mắc bệnh trầm cảm không BS?

Câu hỏi

Thưa BS, Em năm nay 29 tuổi. Qua những gì tìm hiểu em biết là mình đang mắc bệnh trầm cảm. Bố em là người gia trưởng, cộc cằn, thô lỗ. Mỗi khi em ở gần bố, em cảm thấy em không còn là em. Em trở nên cáu bẳn, dễ nhạy cảm, hay suy nghĩ, căng thẳng hay lo âu. Lúc em còn rất nhỏ mỗi lần bị bố đánh đập em cảm thấy rất sợ, em luôn mong bố biến mất đi, đến tận bây giờ em cũng rất ít khi nhìn thẳng vào mặt bố. Thời gian em ôn thi đại học là quãng thời gian em chịu rất nhiều sức ép từ bố. Bố cáu bẳn, liên tục săm soi và chì chiết việc học của em, rồi em bắt đầu hay gào khóc. Lên đại học, em sống xa gia đình, cảm thấy vui hơn, biết đến cảm giác tự tin. Có những khi em gặp phải những chuyện không may thì em dễ bị suy sụp. Học xong, bố ép em về quê, ép em vào những công ty em không muốn, ép đi ra nước ngoài. 4 năm ra trường em không thể làm ở đâu quá vài tháng, luôn trong tình trạng thất nghiệp. Càng ngày em càng chán nản nhưng em sợ mẹ buồn nên không thể hiện ra. Dù bây giờ em đã đi làm được một nơi phù hợp và ở xa nhà nhưng em lại thấy mình không còn muốn làm gì khác.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo thông tin em chia sẻ thì BS không nghĩ em bị trầm cảm, nhưng em sẽ có khả năng sẽ phát triển thành bệnh trầm cảm trong tương lai gần. Bởi vì bệnh trầm cảm là bệnh “buồn không có nguyên nhân”, còn em có 1 nguyên nhân rành rành ra đó là bố em kiểm soát cuộc đời em, khi em có thời gian “được sống theo ý mình” thì em thấy mình vui hơn, nhưng nay sự việc lại lập lại, áp lực quá “khủng khiếp” từ bố em đang tác động lên cả tinh thần lẫn thể chất của em. Nếu việc này tiếp tục kéo dài thì em sẽ đổ bệnh và trầm cảm thật, ảnh hưởng lên công việc, quan hệ xã hội, tương lai, và xấu nhất là tự tử khi không vượt qua được.

Giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ tại gốc, kiếm 1 người chia sẻ với em chỉ là phần ngọn, em cần phải trình bày vấn đề của em cho mọi người trong nhà, mẹ em phải biết, ông bà cô dì chú bác hoặc là thầy cô em tin tưởng, hay nói cách khác là hãy kêu cứu, trong nhà chắc chắn sẽ có người thương em, hay đơn giản là do mọi người chưa nhìn ra được tình trạng của em và chưa nói chuyện với bố em nên chuyện mới đến như vậy. Hãy dũng cảm cứu lấy mình, em nhé.

Thân mến.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X