Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái 22 tuổi bị ung thư: “Nếu biết sắp ra đi, bạn sẽ làm gì với thời gian còn lại?”

Cô gái 22 tuổi bị ung thư hạch ác tính đã có những chia sẻ về quá trình điều trị và để lại câu hỏi khiến nhiều người trăn trở.

Chắc hẳn, độc giả còn chưa quên câu chuyện của Trần Thị Hương Lan (22 tuổi, Quảng Bình) xinh đẹp với biết bao ước mơ, hoài bão bỗng nhận được tin dữ cách đây 2 tháng. Hương Lan có khối u hạch ác tính, nằm ngay trung thất.

Mới đây, trên trang mạng có hơn 5000 người theo dõi, Hương Lan tiếp tục chia sẻ về quá trình xạ trị, chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác của mình.

Cô gái 22 tuổi vẫn lạc quan chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình.

Hương Lan chia sẻ, hiện nay cô đang xạ trị mũi thứ 6, trải qua đau đớn với các xét nghiệm từ sinh thiết, tiêm thuốc cản quang, nội soi phổi, xạ hình xương…

“Mỗi lần xạ xong, chị phải uống ít nhất 2 lít nước lọc để không ảnh hưởng nội tạng, không bị viêm loét nóng cơ thể, bỏng rát vùng xạ trị và có nguy cơ vỡ mạch máu bất cứ lúc nào.

Miệng chị không còn vị giác, không muốn ăn nhưng cũng phải ăn để đủ chất chống lại các đợt xạ trị. Đều như vắt chanh, ngày nào cũng phải tiêm chống viêm, bụng thì đầy hơi, ăn vào lại đau bụng, buồn nôn” – cô gái 22 tuổi chia sẻ.

Thế nhưng, trái ngược với những nỗi đau đang trải qua, Hương lan vẫn tràn đầy lòng tin, chiến đấu với bệnh tật: “Nhưng mình vẫn cố gắng từ ngày để chống lại nó, dành giật sự sống và chiến đấu với nó. Buồn bã không làm ta tốt hơn, hãy cứ vui vẻ và đón nhận nó như là một thử thách, sống như hôm nay là ngày cuối cùng ta được sống, tận hưởng và quý trọng thời gian của mình”.

Những vết tiêm, xạ trị chằng chịt trên cơ thể cô gái 22 tuổi.

Cô gái chia sẻ thêm, hiện tại, cô còn phải chiến đấu với 4 mũi xạ trị nữa rồi sẽ được chuyển sang nơi khác để truyền hóa chất, cuộc chiến đấu còn rất dài và trường kỳ.

Hương Lan nhắn nhủ đến mọi người: “Ở một tuổi trẻ mơn mởn như mình, cùng tuổi có khi mọi người đang ngập tràn hạnh phúc với người yêu, đi học, đi làm, đi ăn uống vui chơi, thậm chí còn có chồng, có con, không lo âu suy nghĩ, không đau đớn... Vì vậy hãy trân trọng giây phút đó nhé, vì mấy ai được như thế đâu…

Sống như hôm nay là ngày cuối cùng, trân trọng những người bên cạnh mìh hơn nhé! Ung thư nó không đáng sợ, đáng sợ là chết đi mà chưa làm được gì cho đời, chết mà không biết vì sao mình chết, chết mà vô nghĩa”.

Cuối dòng chia sẻ dài, cô gái 22 tuổi còn đặt một câu hỏi tới mọi người: “Nếu như được biết trước thời hạn sống của mình, các bạn sẽ làm gì với khoảng thời gian còn lại?".

Những dòng chia sẻ của Hương Lan và câu hỏi cuối cùng của cô gái mới 22 tuổi đã khiến không ít cư dân mạng xúc động, trăn trở.

Hàng nghìn cư dân mạng đã gửi lời chúc mong Hương Lan mau chóng khỏe mạnh để tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Cũng không ít người đã trăn trở về câu hỏi cuối chia sẻ của cô. Trang cá nhân Quỳnh Hương chia sẻ: “Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nhưng có một điều chắc chắn nếu vào hoàn cảnh như bạn, có lẽ mình không đủ bình tĩnh như vậy. Cảm ơn những dòng chia sẻ của bạn đã giúp mình thấy cần sống tốt hơn ngay bây giờ”.

Trang cá nhân Trần Anh Đào thì ngậm ngùi: “Có lẽ, nếu biết trước ngày mai sẽ phải xa rời cuộc sống, thì hôm nay, mình muốn ôm tất cả những người mình yêu thương và nói với họ điều chưa bao giờ mình dám nói đó là mình yêu họ nhiều lắm. Nhưng tại sao chúng ta phải đợi đến lúc lìa xa mới thổ lộ. Cảm ơn bạn đã giúp mình biết mình cần làm gì”.

Cô gái quê Quảng Bình cho biết mình chia sẻ câu chuyện với mong muốn làm động lực cho những người không may bị mắc bệnh như mình.
Theo Giáo Dục Và Thời Đại

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X