Hotline 24/7
08983-08983

Có cái nhìn tiêu cực, suy nghĩ không kiểm soát, cháu mắc bệnh gì?

Câu hỏi

Chào BS, Cháu năm nay 17 tuổi, cháu thấy mình thất thường 2-3 năm nay rồi. Cháu luôn có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, và đặc biệt là không kiểm soát được suy nghĩ ạ. Cháu luôn lo sợ chuyện gì đó sẽ xảy đến với gia đình. Cháu rất thương mẹ nhưng không hiểu tại sao cháu lại có suy nghĩ xấu cho mẹ và không kiểm soát được, càng quên đi thì cháu lại càng nhớ. Cháu thực sự không muốn điều xấu xảy ra thì trong đầu lại có suy nghĩ làm ngược lại, cháu rất sợ, sợ đến mức bây giờ ra đường cháu rất sợ xe. Cháu ví dụ nhé, cháu thương mẹ rất nhiều nhưng không hiểu tại sao khi mẹ làm gì đó hay đi đâu đó cháu lại có suy nghĩ xấu thay vì xin cho mẹ bình an hạnh phúc, cháu lại có những câu nói trong đầu làm ngược lại, những suy nghĩ nó cứ loạn tùm lum cả lên, cháu không tài nào kiểm soát được ạ, cháu cảm thấy rất có lỗi. Cháu từng quyết tâm quên đi mọi thứ nhưng rồi cháu mất tập trung vào cuộc sống luôn. Nó cứ luôn dằn vặt cháu, bây giờ cháu rất sợ, những nỗi ám ảnh cứ xuất hiện trong đầu cháu. Có khi cháu nghĩ bây giờ mình nghĩ tới nhiều quá lỡ nó xảy ra thiệt thì sao, chắc cháu chết mất. Cháu chỉ muốn khóc thôi, lo lắng, lo sợ, mệt mỏi. Thời gian gần đây cháu có sử dụng kim thần khang, dùng được 2 ngày thì cháu thấy rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng, không sử dụng thì mấy ngày nay cháu chẳng có hứng thú với điều gì trong cuộc sống nữa, mệt mỏi đầu óc mơ màng, đau đầu vì cố quên đi những suy nghĩ đó, hầu như là chiều nào cháu cũng khóc mà không biết lí do tại sao. Cháu muốn điên lên vì những suy nghĩ đó, rất sợ, rất mệt mỏi, hầu như những suy nghĩ điên khùng, tiêu cực nào cũng hút về cháu. Nói trước quên sau và thị lực giảm đi rất nhiều cứ loạn tùm lum. Xin BS giúp cháu ạ, cứ như vậy có ngày cháu điên lên mất.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Tôi mừng vì em ý thức được vấn đề của bản thân, chịu mở lòng và muốn tìm cách thoát ra. Điều này rất có lợi cho việc điều trị và phục hồi bệnh của em. Em đang có những bất ổn nặng về tâm lý, tâm thần và cần được can thiệp sớm.

Em đừng vội hiểu lầm ý tôi nói em bị “tâm thần” như theo cách hiểu của đa phần người dân về ngành học Tâm thần. Bệnh tâm thần hiện nay rất phổ biến, và biểu hiện dưới nhiều dạng, nhiều mức độ khác nhau, như rối loạn giấc ngủ, trầm cảm... chứ không phải là “khùng”, “điên”, “bị nhập”, đây là cách nghĩ sai lầm của đa phần người dân - chưa có đủ nhận thức về bệnh lý tâm thần trong xã hội hiện nay - dẫn đến sự xa lánh, cay nghiệt dành cho người bệnh, và từ đó người bệnh bị hoảng sợ, chán ghét chính bản thân mình khiến bệnh ngày càng nặng hơn.

Tôi nghĩ là em có bệnh lý về tâm thần bởi vì em hoàn toàn mất khả năng kiểm soát suy nghĩ của bản thân gây ra nhiều hệ lụy lên sức khỏe thể chất và sinh hoạt, học tập và các mối quan hệ của em. Tuy nhiên, để chẩn đoán xác định thể bệnh của em thì BS cần trao đổi trực tiếp với em để thu thập đủ các triệu chứng, bởi vì các bệnh lý tâm thần sẽ có một số triệu chứng chồng lấp với nhau.

Do vậy, BS phải dành thời gian khai nhác bệnh sử kỹ càng, đào sâu vào từng triệu chứng mới kết luận được là người bệnh thuộc nhóm bệnh nào, đồng thời cũng phải loại trừ những bệnh lý tổn thương cơ quan khác gây ra rối loạn tâm thần (như rối loạn nội tiết, bệnh lý ở não…).

Thông tin trên mạng chỉ mang tính tham khảo, chung chung, BS được đào tạo chuyên môn mới có khả năng chẩn đoán đúng bệnh và mức độ của bệnh. Bệnh tâm thần là bệnh có thể điều trị được.Vì thế, theo tôi tốt nhất em nên đến khám BS chuyên khoa Tâm thần để được chẩn bệnh và điều trị thích hợp (bao gồm cả thuốc và tâm lý trị liệu).

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X