Năm 7 tuổi, Izzy Weall bị nhiễm vi khuẩn viêm màng não. Em bị lên cơn đau tim và suy đa tạng khi đang trên xe cứu thương tới bệnh viện.
Cha mẹ của em, Oliver Weall và Catherine Lloyd, 43 tuổi, nhớ lại lúc đó họ đã được cảnh báo rằng, cô bé chỉ còn vài giờ để sống sau cơn đau tim và suy các cơ quan. Bà Catherine Lloyd nói: "Con bé đã được chuyển đến trung tâm y tế của Nữ hoàng tại Nottingham, khi ấy tim đã ngừng đập và nội tạng cũng ngừng hoạt động”.
Rất may, Izzy đã được cứu sống nhờ một liều Andrenaline-một dạng hoóc-môn kích thích đưa máu về tim trong các ca cấp cứu. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tay và chân của em.
Izzy đã vượt qua bệnh tật, dần hồi phục và trở lại với cuộc sống bằng sức mạnh và ý chí phi thường. Thậm chí em còn trở thành nhà vô địch cuộc thi Trampolining-môn thể thao sử dụng bạt nhún.
Không những thế, Izzy còn đang truyền cảm hứng cho mọi người nhất là những trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới thông qua kênh YouTube của mình.
Cha mẹ của Izzy rất tự hào về em. Họ cho biết, không khó khăn nào có thể khiến cô con gái của họ gục ngã.
Theo mẹ của Izzy, cô bé bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực trang điểm và làm đẹp từ mấy năm trước đây. Cô bé không ngừng luyện tập và giờ đây các kỹ năng của em đã rất điêu luyện.
Izzy chia sẻ: "Tôi thích làm các clip hướng dẫn trang điểm và những tâm sự về những gì tôi đã trải qua. Tôi cũng muốn chứng minh rằng, mình có cuộc sống không khác so với những thiếu niên đồng trang lứa".
Bà Catherine biết con gái mình có suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi nên rất tin tưởng vào quyết tâm của cô bé. Bà tâm sự: " Một số người thấy ái ngại khi Izzy bị mất cả chân và tay, tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy may mắn khi có được Izzy và thực sự biết ơn vì con gái chúng tôi còn sống và trưởng thành như ngày hôm nay".
Theo Mỹ Ngọc - Tiền phong/ Caters news