Cô bé "khóa đầu" bạn cùng lớp vì dám hỏi cưới mình
Được hỏi vì sao làm vậy, bé giải thích rằng cậu bé tên Jack đã hỏi cưới mình. "Con vật Jack xuống và khóa đầu bạn ấy vì trẻ con không được kết hôn", cô bé kể lại với mẹ trong một video.
Cô bé Kynlee ở bang Missouri (Mỹ) bị giáo viên bắt gặp khi đang dùng động tác vật để 'khóa đầu' bạn cùng lớp.
Bé Kynlee được mời tới phim trường của kênh Fox 2 để chia sẻ câu chuyện của mình. Cha của bé Kynlee, anh Scott, kể anh biết chuyện khi đến đón con ở lớp, thì thấy bé bị đánh một dấu màu hồng trên bảng theo dõi hành vi - nghĩa là đã có hành động xấu. Giáo viên của bé phá lên cười khi nhớ lại động tác của cô bé, còn ông bố trẻ phải cố nhịn cười.
Anh Scott cho biết anh chơi trò vật với con gái để giúp con khỏe mạnh hơn, do cô bé từng bị bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật lúc 5 tháng tuổi. "Tôi không nghĩ rằng bé lại học điều đó và ứng dụng trong tình huống thế này", anh nói với Metro.
Anh Scott cho biết anh chơi trò vật với con gái để giúp con khỏe mạnh hơn, do cô bé từng bị bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật lúc 5 tháng tuổi. "Tôi không nghĩ rằng bé lại học điều đó và ứng dụng trong tình huống thế này", anh nói với Metro.
Tuy nhiên, con gái anh cũng đã nhận ra mình làm sai, và cô bé vẫn là bạn rất tốt của Jack.
"Tất cả các ông bố đều muốn con gái mình có thể khóa đầu một cậu con trai nào đó, đặc biệt với đứa trẻ từng có khởi đầu khó khăn như con gái tôi. Hy vọng rằng bé vẫn có thể làm thế trong 12 năm tới", ông bố nói vui.
Theo VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình