Chuyện tình của cặp đôi trai xinh - gái đẹp và bộ ảnh cưới ấn tượng "Hà Nội trong mắt ai"
"Hà Nội trong mắt ai" là chủ đề của bộ ảnh cưới về xuân Hà Nội rất ấn tượng của cặp đôi cô dâu Hà thành Vân Anh và chú rể Trọng Hiếu.
Cặp đôi Trọng Hiếu - Vân Anh
Chuyện tình của Vân Anh và Trọng Hiếu bắt đầu khi Vân Anh học kỳ 2 năm thứ 4 đại học, nàng
được thầy giáo chọn giới thiệu vào Phòng thời sự quốc tế, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam để
thực tập.
Chính tại nơi này nàng đã quen chàng, thực tập xong thì chàng và nàng đều đã "cảm mến" nhau. Kết thúc khóa thực tập 2 tháng ngắn ngủi, Vân Anh trở lại trường làm báo cáo và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tuy không ở đài nữa, nhưng cặp đôivẫn duy trì liên lạc với nhau và hẹn hò yêu đương chính thức.
Chính tại nơi này nàng đã quen chàng, thực tập xong thì chàng và nàng đều đã "cảm mến" nhau. Kết thúc khóa thực tập 2 tháng ngắn ngủi, Vân Anh trở lại trường làm báo cáo và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tuy không ở đài nữa, nhưng cặp đôivẫn duy trì liên lạc với nhau và hẹn hò yêu đương chính thức.
Chào Trọng Hiếu và Vân Anh, được biết hai
bạn vừa kết hôn hôm chủ nhật vừa qua sau 1 năm yêu nhau, và chuyện tình của hai bạn bắt đầu khi Vân
Anh đến thực tập tại cơ quan của Hiếu, vậy điểm gì khiến Hiếu để ý tới Vân Anh và ngược lại, Vân
Anh thì sao?
Trọng Hiếu: Điểm ấn tượng nhất của Vân Anh khiến mình
bắt đầu để ý chính là khi biết em cùng là Cung Sư Tử và cũng... xấu tính giống như mình ngày trước
(cười). Từ đó thì mình quan sát vợ kỹ hơn chứ mới đầu khi Vân Anh vào thực tập, mình không để ý
đâu, chỉ thấy có một cô nàng mới vào trông xinh xinh và quyến rũ ghê.
Vân Anh: Ngày mình thực tập cũng có vài anh "tấn
công", chồng mình lúc đó cũng để ý rồi nhưng vì chưa tán gái bao giờ nên chẳng động tĩnh gì nên
mình không hề hay biết. Thỉnh thoảng 2 đứa đi cafe riêng với nhau như đồng nghiệp bình thường thôi,
có lần bị các chị cùng cơ quan bắt gặp trêu suốt. Lúc đó 2 đứa chưa có gì với nhau nên ngại lắm.
Mãi sau này yêu nhau mình mới biết anh ấy "kết" mình từ những ngày mới vào. Điều khiến mình ấn tượng nhất về anh Hiếu là trong mắt mọi người thì anh ấy là người hiền lành, ít nói, chăm làm, nhưng trước mặt em, anh ấy có thể làm đủ trò điên rồ để em vui vì anh ấy từng thổ lộ "Nụ cười của em là quan trọng nhất đối với anh".
Mãi sau này yêu nhau mình mới biết anh ấy "kết" mình từ những ngày mới vào. Điều khiến mình ấn tượng nhất về anh Hiếu là trong mắt mọi người thì anh ấy là người hiền lành, ít nói, chăm làm, nhưng trước mặt em, anh ấy có thể làm đủ trò điên rồ để em vui vì anh ấy từng thổ lộ "Nụ cười của em là quan trọng nhất đối với anh".
Vân Anh là cô nàng dễ thương, có duyên và
nhiều người theo đuổi như vậy, khi biết chuyện một anh chàng nhát gan, ít nói như Hiếu "cưa đổ"
được Vân Anh, đồng nghiệp có phản ứng gì không?
Trọng Hiếu (cười): Đợt đấy mình quán triệt tinh thần
là không yêu gái cơ quan. Thế nên dù có ý với nhau vẫn "hoạt động bí mật" giấu mọi người trong
phòng. Ngày vào thực tập, Vân Anh gây xôn xao chỗ mình làm lắm. Đó là một cô gái nhìn xinh xinh lại
toàn mặc váy rất hợp phong cách.
Vì thế mà khi chúng mình chính thức hẹn hò, mọi người ai cũng "sốc" và bảo không thể tin mình "tán đổ" được Vân Anh. Ai cũng cho là hai đứa không hợp nhau vì style quá khác nhau. Có người còn bảo bọn mình yêu chơi bời, sẽ sớm chia tay thôi. Thế nhưng từ hai người đối lập nhau như thế, bây giờ hai đứa đã quá hiểu về nhau và yêu nhau rất nhiều.
Vì thế mà khi chúng mình chính thức hẹn hò, mọi người ai cũng "sốc" và bảo không thể tin mình "tán đổ" được Vân Anh. Ai cũng cho là hai đứa không hợp nhau vì style quá khác nhau. Có người còn bảo bọn mình yêu chơi bời, sẽ sớm chia tay thôi. Thế nhưng từ hai người đối lập nhau như thế, bây giờ hai đứa đã quá hiểu về nhau và yêu nhau rất nhiều.
Vân Anh: Mình của ngày xưa đanh đá lắm, ăn mặc chải
chuốt nữa. Còn anh Hiếu thì lại quá hiền lành, giản dị. Vì thế mà không ai nghĩ chúng mình có thể
thành một đôi. Khi yêu nhau, dần dần mình bớt được nhiều tính xấu, đỡ trẻ con đi còn anh Hiếu thì
cũng bớt tính "ông cụ non". Hiện tại thì nhiều người kể cả người thân và đồng nghiệp đều khen bọn
mình giống "cặp đôi hoàn hảo".
Nói thật nhé, hai bạn có thường hay xảy
ra mâu thuẫn không? Cách giải quyết các bất đồng như thế nào?
Trọng Hiếu: Có chứ, bọn mình cũng thường xảy ra mâu
thuẫn. Song cả hai luôn cố gắng để hòa hợp với nhau và giải quyết ngay những bất đồng chứ không
giận dỗi, trốn tránh.
Một trong những điều rất đặc biệt của tụi mình là khi mới yêu đã thống nhất với nhau rằng không bao giờ được nói câu chia tay và không bao giờ được lấy việc chia tay ra làm trò đùa hay để dọa dẫm nhau. Thật may mắn và vui mừng là những bất đồng từ trước đến nay từ bé đến lớn đều được giải quyết ổn thỏa.
Một trong những điều rất đặc biệt của tụi mình là khi mới yêu đã thống nhất với nhau rằng không bao giờ được nói câu chia tay và không bao giờ được lấy việc chia tay ra làm trò đùa hay để dọa dẫm nhau. Thật may mắn và vui mừng là những bất đồng từ trước đến nay từ bé đến lớn đều được giải quyết ổn thỏa.
Vân Anh: Hai đứa mình là cặp đôiCung Sư Tử, cái
tôi quá lớn và đôi lúc không làm chủ được lời mình nói. Nhưng rồi cũng xóa được hiểu lầm và cả hai
đã cùng nhau dẹp bớt cái tôi đi để nhường chỗ cho cái chung.
Điều gì ở đối phương mà hai bạn cảm thấy
yêu thích nhất?
Trọng Hiếu: Điều mà mình thích nhất ở vợ chính là
không bao giờ giả tạo và không ngại bày tỏ cảm xúc, tình cảm với chồng. Còn về ngoại hình thì tất
nhiên mình thấy vợ mình xinh nhất quả đất rồi (cười). Tuy nhiên thích nhất chính là đôi mắt cười,
cười không thấy trời đất gì luôn. Mọi người còn hay trêu là sau này muốn trốn đi đâu chơi thì cứ
chọc cho vợ cười tít một cái là không thấy chồng đâu luôn.
Vân Anh: Có lần mình hỏi anh Hiếu: "Anh ơi, trên đời
có 2 loại người, 1 là đánh đổi tất cả để có tình yêu, 2 là đổi tình yêu để có được mọi thứ. Anh
chọn điều gì vậy?". Anh chẳng suy nghĩ gì trả lời mình luôn:
"Có em đối với anh là có tất cả rồi, đâu cần phải lựa chọn chi nữa". Nghe vậy thôi mà mình suýt khóc, quá hạnh phúc vì tìm được người yêu mình hơn mọi thứ trên đời. Cho nên mình nghĩ, mình thích anh ấy nhất chính là ở điểm này.
"Có em đối với anh là có tất cả rồi, đâu cần phải lựa chọn chi nữa". Nghe vậy thôi mà mình suýt khóc, quá hạnh phúc vì tìm được người yêu mình hơn mọi thứ trên đời. Cho nên mình nghĩ, mình thích anh ấy nhất chính là ở điểm này.
Kỷ niệm vui nhất trong thời gian gần đây
của hai bạn là gì?
Vân Anh: Đợt kỷ niệm 6 tháng yêu nhau bọn mình có
chuyến đi Đà Nẵng, đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Mình nghĩ vì có những chuyến đi xa như vậy mới dễ
hiểu và cảm thông cho nhau.
Dự định trong tương lai gần của hai
bạn?
Trọng Hiếu: Dự định của chúng mình là tận hưởng và ổn
định cuộc sống gia đình của vợ chồng trẻ. Tích góp sắm sửa đầy đủ cho tổ ấm nhỏ rồi sau đó mới tính
tới chuyện có con cái.
Nếu muốn nhắn nhủ tới người bạn đời của
mình, bạn sẽ nhắn gì?
Trọng Hiếu: Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của
anh. Anh chưa bao giờ biết rằng mình yêu một người nhiều đến thế, có thể sẵn sàng hy sinh vì nhau
như thế. Cũng không thể ngờ được rằng có một ngày chúng mình yêu và hiểu nhau nhiều như bây giờ.
Anh hứa sẽ mãi mãi yêu em, ở bên em khi khoẻ mạnh cũng như khi bệnh tật, khi hạnh phúc hay khó
khăn, những lúc vui hay khi buồn. Vợ ơi anh yêu em rất rất nhiều!
Vân Anh: Em sẽ cố gắng học nữ công gia chánh và hoàn
thiện mình để chồng và gia đình chồng ngày càng yêu quý em hơn. Em mong anh sẽ luôn ở bên động
viên, chia sẻ và nhìn thấy nỗ lực của em. Chồng ơi, vợ cũng yêu chồng nhiều lắm!
Bộ cảnh cưới của Hiếu và Vân Anh được chụp tại Hà Nội trong 2 ngày chủ yếu ở
Bở Hồ, Hàng Mã và 1 phim trường
Bộ ảnh cưới trông rất tự
nhiên và cảnh sắc đẹp, kết hợp với ánh sáng trông vô cùng long lanh gợi nhớ về một buổi sáng xuân
Hà Nội
Vân Anh kể, khi đi chụp quanh bờ hồ, cặp đôi được rất nhiều người
Việt Nam cũng như người nước ngoài chụp ảnh, chúc phúc và khen đẹp đôi khiến cả hai rất thích và
vui mừng
Với chủ đề "Hà Nội trong mắt ai", cặp đôi đã có một bộ ảnh cưới
vô cùng ấn tượng
Theo Khánh Nguyễn - Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình