Hotline 24/7
08983-08983

Chuyện cảm động về cậu bé chống chọi với ung thư suốt 15 tháng để đón em gái chào đời

Cậu bé Bailey 9 tuổi đến từ Gloucestershire đã dũng cảm chiến đấu với ung thư trong vòng 15 tháng để được gặp mặt em gái và chọn tên cho em.

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng mùa hè năm 2016, Bailey bắt đầu cảm thấy không khỏe. Em đã nhập viện vào tháng 9 và lúc đầu các bác sĩ nghĩ rằng cậu bé có thể bị ốm do nhiễm virut. Tuy nhiên, bệnh tình của Bailey không cải thiện dù được cho uống kháng sinh. Tình hình chuyển biến xấu hơn nhanh chóng, Bailey bị đau dạ dày nghiêm trọng vì vậy các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu.

Ban đầu bác sĩ nghĩ rằng Bailey có thể nhanh chóng hồi phục trở lại


Kết quả xét nghiệm cho thấy rằng Bailey đã bị ung thư giai đoạn ba. Em được các bác sĩ cho hóa trị ngay lập tức. Vào tháng 2 năm 2017 bệnh tình của cậu bé có vẻ thuyên giảm. Các bác sĩ tin rằng em sẽ nhanh chóng hồi phục.

Vào lễ phục sinh, Bailey đã đi nghỉ mát với cả gia đình ở Devon. Tuy nhiên khi cả gia đình đang ở vườn thú Paignton thì các bác sĩ đã gọi điện yêu cầu Bailey trở về bệnh viện vì kết quả MRI mới nhất không khả quan.

Lần này các bác sĩ nói rằng tỉ lệ sống sót của Bailey ở mức khoảng 70%, ngay sau đó, bệnh tình có vẻ đỡ hơn vào tháng 7. Em đã có một mùa hè tuyệt vời cùng gia đình.

Tuy nhiên, căn bệnh ung thư đã nặng hơn vào cuối tháng 8. Lần này các bác sĩ thông báo rằng họ không thể làm gì cho Bailey nữa. Ung thư đã chuyển sang giai đoạn 4 và 5. Các khối u đã lan ra khắp cơ thể em.

Bailey đã chống chọi với bệnh tật để được gặp em gái Millie


Bailey được bố mẹ cho biết tin sau đó và em đã tự lên kế hoạch về những việc sau khi em qua đời. Bailey muốn trong đám tang em sẽ được mặc áo siêu anh hùng. Đặc biệt Bailey muốn mình có thể sống đến lúc em gái Millie ra đời vào tháng 11.

Bailey được kê thuốc giảm đau để chống chọi với bệnh tật nhưng cơ thể yếu dần qua từng ngày. Tuy nhiên Baily vẫn cố gắng gượng và đặt tên cho em gái là Millie. Mẹ của Bailey, chị Rachel chia sẻ: “Chúng tôi không nghĩ con chống chọi được lâu đến thế nhưng con đã đợi được em gái chào đời. Con đã bế em, tắm rửa, thay đồ và hát cho em nghe. Nhưng con yếu dần qua từng tuần. Có lúc con ngủ trên ghế sô pha mà không phản ứng động đậy gì cả. Mọi chuyện thật khó khăn.”

Bailey rất thân thiết với em trai Riley. (Ảnh: Bristol Post WS)


Bailey là một cậu bé rất tốt bụng. Em rất thân thiết với em trai mình là Riley. Dù biết mình không thể sống đến Giáng sinh nhưng em đã lập một danh sách quà tặng vào dịp lễ. Các món quà em muốn hầu hết đều phù hợp với em trai hơn bản thân mình.

Sau khi chứng kiến sự chào đời của em gái, Bailey yếu đi rất nhanh. Em đã phải nhập viện để hóa trị 5 ngày liên tiếp vào tháng 12 vì các khối u bất đầu lan đến não. Vào ngày 22/12 Bailey lại tiếp tục phải nhập viện. Lúc này cơ thể em đã không còn phản ứng. Các bác sĩ phải cho em thuốc giảm đau cực mạnh.

Bailey cùng bố mẹ và các em


Chị Rachel nhớ lại: "Chúng tôi đã ngồi đó hàng giờ nhìn con yếu dần đi. Chúng tôi đọc truyện cho con và bật những bản nhạc con thích nhất. Đến 11g45 sáng vào đêm Giáng sinh, chúng tôi ở cạnh giường ngủ của con vì biết không còn bao lâu nữa con sẽ ra đi. Con đã ra đi ngay sau đó với một giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe môi. Con đã được thanh thản.”

Đám tang của Bailey được tổ chức theo đúng như ý muốn của em. Hàng trăm người đã mặc trang phục siêu anh hùng để đến dự tang lễ và nói lời chào tạm biệt với Bailey. Dù mọi người rất đau lòng nhưng tất cả đều tin rằng em đã đến được thiên đường bình an.

Theo Lê Ánh - Khám phá

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X