Hotline 24/7
08983-08983

Chồng vẫn si mê dù vùng bụng 'nhăn nhúm'

Không ít phụ nữ sau khi sinh đã từ chối “chuyện ấy” với chồng vì mặc cảm chiếc bụng “bèo nhèo”, rạn hơn ruộng mùa khô.

“Sinh con là thiên chức của phụ nữ, dù có sao cũng phải chấp nhận” là câu cửa miệng để phụ nữ chữa cháy việc cơ thể xuống sắc sau khi sinh, trong đó có vùng bụng.  Mà không chỉ xuống sắc, chuyện vợ chồng cũng cực kỳ ảnh hưởng.

Chong van si me du vung bung 'nhan nhum'
Ảnh minh họa

Luôn mặc áo khi “hành sự”

Khánh Hoa, 35 tuổi (Q.5, TPHCM), là mẹ của 3 con. Khi sinh đứa đầu, chỉ sau 1 năm, cơ thể cô đã trở lại như thời con gái, chỉ có 42 kg, bụng sát rạt, không có một miếng mỡ thừa. Tuy nhiên, đến lần sinh sau, do mang thai đôi mà cơ thể lại bé nhỏ, bụng cô căng giãn hết mức để đủ chỗ chứa 2 bé. Sinh 2 con xong, 1 năm qua đi mà bụng của cô vẫn bèo nhèo, nhăn nhúm như “cái mền rách”, các cơ bụng không thể hồi phục được. Là người thích mặc áo thun lửng nhưng kể từ đó, chị đem cho hết mớ áo lửng yêu quý của mình và sắm lại một đống áo có vạt dài để ngụy trang vùng bụng.

Suốt 1 năm trời đó, dù chồng đêm đêm vẫn muốn chuyện ấy, tỏ ý các kiểu nhưng chị vẫn giả bộ tảng lơ, nói chăm con mệt quá, không còn sức, ham muốn gì nữa dù trong lòng cũng “muốn gần chết” vì đã nhịn hơn 9 tháng trời. Thực tế, chị lo ngại nếu chồng chị chạm tay vào vùng bụng nhăn nhúm kia, anh sẽ sợ và chán chị.

Rồi khi không thể hoãn binh được nữa, chị ra điều kiện với chồng: "Làm gì thì làm nhưng chị sẽ không cởi áo ra và chị cấm chồng sờ vào bụng!". Khi đang trong cơn đê mê yêu thương, chị vẫn buộc mình phải… tỉnh táo để hất tay chồng ra nếu chẳng may anh hào hứng quá mà… lỡ quên. Có đôi lần, vì chuyện này mà 2 vợ chồng cãi nhau, ai cũng bị ức chế. Chồng chị cằn nhằn: “Yêu đương kiểu này mất hứng quá, ngủ luôn cho khỏe”. Nghe vậy, chị lại khóc tồ tồ lên: Vì ai, con tôi không phải là con anh à. Tôi hy sinh đẻ con cho anh giờ anh chán, anh chê…

Cứu "chuyện ấy" bằng mọi cách

Vì chuyện tế nhị, cộng với con ốm con đau liên miên mà suốt mấy tháng liền, hai vợ chồng chị “mất ăn, mất ngủ”. Có khi mệt mỏi quá, chị buông xuôi: “Anh muốn thì cứ ra đường tìm người khác” rồi lại khóc tồ tồ lên. Chồng chị từ đó về nhà trễ hơn, bước chân lên giường là lăn ra ngủ. Chị nghi anh gái gú bên ngoài, thuê cả thám tử để theo dõi nhưng chỉ thấy anh đi tham gia mấy hội banh bóng, bia bọt.

Rồi một hôm, chị đem chuyện khó nói tâm sự cho một bạn đồng nghiệp. Người đó cười cười rồi ghi một địa chỉ ra giấy đưa chị, nói phải đi ngay, mua gấp. Hiệu quả lắm. Giữa trưa, chị bán sống bán chết chạy đi tìm cái địa chỉ. Thì ra là cửa hàng chuyên bán đồ lót gợi cảm.  Chị ngượng ngùng, định quay xe về thì cô bán hàng mau mắn: “Chị ơi, chồng chê chồng chán mà ghé qua đây thì chồng mê tới già nha”. 

Nghe giọng lưỡi cô bán hàng bùi tai, chị bước vô rồi khẽ khàng hỏi có đồ gì che được cái bụng rạn. Cô bán hàng đưa ra mấy bộ lót mà kiểu của chúng chị chưa nhìn thấy bao giờ. Có bộ may như bikini, che 2 bên sườn, chỉ để khoảng giữa ở trên và ở dưới thập thò chút xíu, cô bán hàng cứ thuyết phục chị mặc thử dù chị mắc cỡ đỏ hết mặt. Cuối buổi, chị mua 3 bộ, trong đó có cả bộ “y tá”.

Chong van si me du vung bung 'nhan nhum'
Chị tìm mua những bộ váy ngủ có thể khiến chồng "rung rinh" mà không lo bị lộ bụng nhăn. Ảnh minh họa

Dù chị hết sức ngượng ngùng khi trình diện chồng nhưng chồng chị lại tỏ ra vô cùng thích thú. Từ đêm đó, chị như được sống lại thời con gái đầy đam mê và cuồng nhiệt. Chồng chị khuyến khích chị đi sắm thêm vài bộ, “phi công thủy thủ gì cũng được, miễn vợ anh hấp dẫn là được”. Dù bụng chị vẫn như cái mền rách nhưng ngày nào anh cũng đòi được “xếp hình”.

Rồi dịp cuối năm, được chồng cho vài chục triệu để làm đẹp, chị suy nghĩ mãi, hỏi ý cô đồng nghiệp rồi đi tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, chị chọn một bệnh viện thẩm mỹ có uy tín, an toàn để cắt da thừa vùng bụng. Đau như đẻ mổ lần nữa nhưng chị thấy xứng đáng vì cuối cùng, hàng tháng chị không phải chi nhiều tiền để mua nội y gợi cảm mà vợ chồng lại có thể thoải mái ve vuốt, yêu chiều nhau.

Bèo nhèo kiểu gì cũng có thể giải quyết

Vùng bụng phụ nữ sau sinh thường “lều phều” như đang còn mang thai. Một số người cơ địa tốt, chăm chỉ luyện tập thì bụng có thể thon gọn trở lại. Một số người như chị Khánh Hoa, da bụng không chỉ bị rạn mà còn bị giãn quá mức, bị tổn thương, không thể phục hồi khiến họ rơi vào mặc cảm, không tự tin khi quan hệ với chồng.

Thế nhưng, không may mắn như chị Khánh Hoa có người mách nước và quyết tâm làm đẹp bản thân, một số người sau cơn buồn bã là tặc lưỡi cho qua. Rồi từ đó, chuyện yêu đương từ đậm đà chuyển sang nhạt nhẽo.

Nguy hiểm hơn là có người tự bào chữa cho ông chồng: Phận đàn bà phải sinh con, mình xấu thì mình chịu. Mình nhìn mình còn gớm nói chi mấy ông…!

Chong van si me du vung bung 'nhan nhum'
Ảnh minh họa

Chị Hoa chia sẻ: “Phụ nữ mình hay nghĩ vậy đó mà thiệt thân. Mình phải trân trọng bản thân mình thì mới mong người khác, cụ thể là ông chồng, thương yêu chiều chuộng mình. Đừng sợ hãi những bộ đồ ngủ gợi cảm, tăng ham muốn nếu bạn chưa có đủ tài chính để làm phẫu thuật chỉnh hình vùng bụng.  Nếu bạn quyết tâm thì bèo nhèo cỡ nào chồng cũng yêu vì lúc bạn gợi được ham muốn cho họ rồi, họ đâu còn tập trung vào những vùng da xấu xí đó. Vấn đề là bạn không còn ham muốn, bạn sợ hãi thì không thể nào làm cho họ cảm thấy hưng phấn được”.

Chị nói nghe cũng có lý quá chứ. Con thì vẫn cứ đẻ, chồng thì vẫn cứ “yêu” còn mình thì không ngừng xinh đẹp, gợi cảm!

Theo Nguyệt Chi - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X