Hotline 24/7
08983-08983

Chiếc đồng hồ đặc biệt ngày 8/3 ở Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Không phải hoa, cũng chẳng phải món quà mang giá trị về kinh tế, ngày 8/3 đầu tiên của Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, tập thể y bác sĩ đã dành tặng những chiếc đồng hồ với ý nghĩa “Thời gian là sự sống” cho bệnh nhân nữ đang điều trị nội trú tại đây.

Chiếc đồng hồ treo tường thay vạn lời yêu thương gửi đến những người phụ nữ tần tảo của gia đình đặc biệt ở chỗ thể hiện được quy trình chuẩn cấp cứu bệnh nhân đột quỵ trong vòng 60 phút.

Đó là khi bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ đến cấp cứu, đơn vị đột quỵ sẽ được khởi động, chụp CT trong 15 phút đầu tiên, 15 phút tiếp theo đánh giá kết quả và phân loại đột quỵ, quyết định điều trị rTPA hay can thiệp DSA. Nếu có chỉ định can thiệp, chuyển bệnh nhân đến phòng DSA khi kim đồng hồ bước sang phút thứ 45.

Bất ngờ được tập thể y bác sĩ bệnh viện tặng quà, bà Đặng Thị Bê (SN 1931, Vĩnh Long) xúc động: “Mấy mươi năm mới được nhận quà 8/3. Vui lắm!”.

Bác Phạm Kim Quang là người bệnh "đặc biệt" được trao tặng chiếc đồng hồ, bởi xuất viện đúng vào ngày 8/3. Chị Nguyễn Huỳnh Thu Thảo - người thân của bác Quang chia sẻ: "Được điều trị tại bệnh viện S.I.S gia đình rất yên tâm. Ban đầu, cả nhà thống nhất đi Sài Gòn nhưng nghe tin ở bệnh viện ở Cần Thơ có bác sĩ giỏi chuyên điều trị bệnh phình mạch máu não nên quyết định đến đây. Thời gian lưu lại viện, các bác sĩ, điều dưỡng... rất vui vẻ, nhiệt tình".

"Món quà ý nghĩa quá, bác sĩ ơi, lần đầu tiên tui được tặng quà ngày này đó!" - nụ cười mộc mạc của bác Đỗ Thị Thủy (SN 1955, Cờ Đỏ, Cần Thơ) gửi đến BS.CK1 Phương Hồng Thọ - Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ (thứ 3 từ phải sang)

"Bệnh viện chu đáo quá, đã chữa bệnh mà còn được mang quà về nhà nữa. Tui thấy rất ấm áp, chúc các bác sĩ sức khỏe, nhiều niềm vui để cứu được nhiều người nữa nghen" - Cụ Nguyễn Ngọc Xuân (70 tuổi, Cà Mau) nhắn gửi đến các y bác sĩ.

Người thân của bà Huỳnh Hỷ (SN 1948, ngụ tại Cần Thơ) nhận món quà từ đại diện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S

Món quà nhỏ của bệnh viện như một lời động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật cũng như lời hứa với sứ mệnh “Cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ” của Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1955, Sóc Trăng) cười ngại ngùng nói: "Lâu lắm rồi mới nhận được một món quà từ ai đó".

BS.CK1 Phương Hồng Thọ cất tiếng hỏi: "Cụ đã ăn được gì chưa, đừng có tuyệt thực nữa nhé, tụi con "không cho" cụ về đâu, đừng có lo". Nói đoạn, BS Thọ quay sang giải thích: "Cụ My có tiền sử bị tai biến, bây giờ không muốn về nhà, mỗi lần nhắc đến xuất viện là cụ lại giận, tuyệt thực luôn".

Cô Kim Bâu - nữ bệnh nhân người Campuchia bị tai biến hơn 1 năm. Chạy chữa ở nhiều bệnh viện nhưng không khỏi, hay tin bệnh viện S.I.S khánh thành qua báo chí, cô cùng gia đình không ngại đường xa đến tận nơi để được thăm khám, điều trị với các bác sĩ.

Bạn thân của cô Lý Thị Thu Tâm (SN 1967) thốt lên: "Đi bệnh viện chưa bao giờ được tặng quà. Chiếc đồng hồ này đặc biệt quá."

Anh Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng Phòng công tác xã hội (ngoài cùng bên phải) gửi lời chúc 8/3 đến cô Đỗ Thị Chín (62 tuổi, Cờ Đỏ, Cần Thơ). Nữ bệnh nhân chia sẻ: "Cảm ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa và món quà ý nghĩa này. Chúc bệnh viện ngày càng phát triển để giúp cho bà con miền Tây chăm sóc sức khỏe tốt hơn".

Phương Nguyên - Hải Yến - Ảnh: Viết Hưởng
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X