Chỉ vì một câu nói mà... mất khả năng chi trả?
Công việc căng thẳng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn thay đổi một chút bằng cách làm lại đầu tóc. Thế nhưng khi thấy, ông xã lại phán một câu: “Trông giống bà điên quá!”.
Thế là từ đó đến nay đã hơn 2 tháng, tôi không có ham muốn gần gũi ông xã, đụng đến là thấy ghét. Tôi sợ tình trạng này kéo dài sẽ khiến tôi bị lãnh cảm luôn. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của ông xã mà tôi “mất khả năng chi trả” luôn sao?
Ở đây có một điều chị cần nhớ “cơ quan sinh dục cao nhất” là bộ não chứ không phải những bộ phận bên dưới cơ thể. Do cái đầu đã “thấy ghét” rồi nên mọi sự va chạm dù ở bất cứ bộ phận nào của cơ thể cũng tạo ra cảm giác… không ưa! Cũng may là sự việc chỉ xảy ra mới có hai tháng. Cái này người ta gọi là “lãnh cảm thứ phát” nên việc điều trị cũng không phức tạp lắm, không cần phải tốn tiền tới bác sĩ mà bản thân chị và ông xã có thể làm bác sĩ điều trị cho mình.
Quan trọng hơn là chị đừng quá chấp nhặt. Ai cũng có thể sai lầm. Có thể đó chỉ là một khoảnh khắc phát ngôn vô ý của chồng, đã là bạn đời thì nên rộng lượng với nhau. Chị hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, đáng yêu của ông xã để “bù qua sớt lại” cho câu nói vô tình của anh ấy. Chẳng hạn, chồng chị không hề đánh đập vợ con, không rượu chè bê tha, không bồ bịch ngoài luồng… Đó là những ưu điểm mà rất nhiều bà vợ ước ao nơi chồng mình.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình