Hotline 24/7
08983-08983

Chết vì uống 7 lít nước và lý do bạn không nên làm thế

Mọi người đều nghĩ rằng uống nước càng nhiều càng tốt. Thực tế, nếu uống quá nhiều nước so với nhu cầu cơ thể, bạn có thể bị chết não vì chứng "ngộ độc nước".

Một phụ nữ uống hết 7 lít nước chỉ trong 2 tiếng

Tại sao cô ấy lại làm vậy? Cũng giống như tại sao nhiều người ăn một lúc 50 cái bánh hot dog. Đó là một cuộc thi! Jennifer - một phụ nữ 28 tuổi đã tham gia cuộc thi trên sóng phát thanh có tên "Hold Your Wee for a Wii" để được nhận giải thưởng máy chơi game Nintendo.

Các thí sinh phải uống lượng nước khổng lồ này, người cuối cùng đi vệ sinh sẽ là người thắng cuộc.

Làm điều này có quá nguy hiểm không? - một thính giả cảm thấy vậy nên đã gọi đến đài phát thanh và khuyên nên hoãn cuộc thi lại. Cả 10 nhân viên phát thanh không quan tâm đến lời cảnh báo. Jennifer tham gia hết cuộc thi và uống gần hết 7 lít nước. Cô ta thật phi thường, hầu hết thí sinh sớm bỏ cuộc.

Mọi chuyện vẫn ổn sau khi Jennifer uống hết ngụm cuối cùng Cô ta còn đùa rằng trông mình như có thai nữa vậy. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô ta đã hoàn thành cuộc thi uống nước siêu phàm này và gần thắng cuộc, cô ta về nhì.

Cô ta nó cảm thấy rất buồn nôn đến mức hầu như không thể nào nhấc chân khỏi ghế. Chồng cô ta đưa cô ta về nhà nghỉ ngơi. Nhưng trên đường đi cô ấy than "có con voi ma mút ở trong đầu nghiền nát hộp sọ".

Cô khóc và nói rằng, cảm giác như não đã rơi ra khỏi hộp sọ vậy và còn tệ hơn, một mắt của cô bắt đầu mờ dần đi.  Cô ta và chồng cho là về nhà càng nhanh càng tốt và cô chỉ cần nằm nghỉ một chút là khỏe.

Họ về đến nhà đã hơn vài giờ từ lúc cô ấy uống nước, điều kỳ lạ là cô ta vẫn không mắc tiểu. Jennifer đi ngủ còn chồng đi chuẩn bị bữa tối cho gia đình.

Khi nấu xong anh ta cũng không gọi cô ấy dậy, nghĩ tốt hơn là để cô ấy ngủ cho khỏi đau đầu. Nhưng anh không biết là cô đang chịu đựng co giật trong phòng ngủ. Cô ta không ngủ mà đang trong tình trạng bất tỉnh.

Báo chí đưa nhiều phiên bản về câu chuyện này nhưng tất cả đều có cùng cái kết, cô ta đã chết. Còn chết trên xe cấp cứu, trong phòng ngủ hay trong phòng tắm, thì chúng ta không biết.

Cô ta chết vì 7 lít nước, đó được coi là ngộ độc nước. Ở Anh vào những năm 90 có một trường hợp nổi tiếng tương tự.

Một phụ nữ trẻ đi đến buổi tiệc khiêu vũ và dùng thuốc lắc. Cô ta nghe nói rằng thuốc lắc sẽ gây đổ nhiều tuyến mồ hôi  và rất nguy hiểm nên cần uống nhiều nước để không bị mất nước. Cô ta uống 7 lít nước trong vòng 90 phút và lâm vào tình trạng hôn mê.

Báo chí đăng tin cô ta chết là do sử dụng ma túy trái phép nhưng một cuộc điều tra cho biết cô ta chết do nước chứ không phải do thuốc.

Tại sao nhiều người chết do uống quá nhiều nước?

Uống quá nhiều nước dẫn đến việc cơ thể nạp lượng nước lớn thay đổi chất điện giải, làm giảm lượng muối hoặc natri trong cơ thể bạn. Đây được gọi là "dilutional hyponatremia".

Bạn cần chú ý lượng nước mình uống, có thể uống từ từ đừng uống một lúc quá nhiều nước hoặc uống quá nhanh. Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.

Từ gốc tiếng Hy lạp và Latin cho "thiếu muối trong máu", tình trạng nặng được gọi là ngộ độc nước. Bình thường nồng độ natri trong máu sẽ dao động từ 15 - 145 mmol/l và nếu thấp hơn mức đó, bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Thường thì thận giúp lọc nước, các dung dịch chất lỏng và muối khỏi cơ thể nhưng chơi trò "Hola Your Wee for Wii" về cơ bản bạn đã làm quá tải và đầy nước trong thận nên nó không thể nào đào thải hết được.

Nước cứ tràn vào vào máu, các tế bào não phồng lên do nước tràn vào và não không nhiều chỗ để chứa đến vậy.

Khi bị ngộ độc nước, đầu tiên bạn sẽ cảm thấy mệt hoặc choáng váng giống như Jennifer. Chứng đau đầu khủng khiếp mà cô ta đang bị trong xe là do não đang sưng lên. Kế đến là co giật liên tục dẫn đến hôn mê và chết.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh có thể xảy ra với nhiều vận động viên marathon, vì thế bạn cần chú ý lượng nước mình uống, có thể uống từ từ đừng uống một lúc quá nhiều nước hoặc uống quá nhanh.

Nhưng làm sao biết uống bao nhiêu là đủ?

Một nhà khoa học đã ví như thế này "uống theo mức khát, đó là chỉ định tốt nhất".

Gia đình Jennifer được nhận 16,5 triệu USD để bù đắp cho sự đau thương của họ. Cứ như là trò đùa của trẻ con còn nhân viên thì khá là ngu ngốc. Trong suốt cuộc thi đã có người hỏi "bạn có chắc cuộc thi không nguy hiểm chứ"? DJ trả lời "không sao đâu, cơ thể bạn 98% là nước, tại sao bạn không thể uống nhiều nước như ý muốn.

Giá mà họ nhận ra bi kịch này sớm hơn và dĩ nhiên bọn họ bị sa thải.

Theo Zing

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X