Hotline 24/7
08983-08983

Chàng trai chấp nhận "gánh nặng" cả đời để ở được bên người yêu

Những cơn ngất thường xuyên khiến Hạnh nói chia tay vì sợ trở ngại cho Huy, nhưng chàng trai Phú Thọ kiên quyết cưới cô làm vợ.

Nhìn đôi vợ chồng trẻ cùng tuổi 26 Ngô Thị Hạnh, quê Bắc Giang và Tiến Huy, quê Phú Thọ, hạnh phúc chơi đùa với cậu con trai gần một tuổi, ít ai biết rằng để có những ngày vui vẻ hiện tại, cả hai đã vượt qua nhiều thử thách. Không biết bao lần, Hạnh đã gào lên "chia tay đi" vì sợ mình trở thành gánh nặng với Huy bởi sức khỏe yếu. Nhưng sự chín chắn, tình yêu hết lòng của anh đã giúp họ bên nhau gần 6 năm nay.

Cuối năm 2012, Hạnh phát hiện có ổ vôi chèn vào não, khiến cô thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt. Bác sĩ cho biết nếu để muộn một chút, Hạnh có thể bị ảnh hưởng đến thần kinh, bị điên, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Nhận tin sốc, Hạnh không dám chia sẻ với ai, đặc biệt khi đó tình yêu với Huy mới chớm nở chưa được một tháng. Khi đó, cả hai đang là sinh viên năm thứ 2 Học viện Quản lý giáo dục, Hà Nội.

Hai tuần sau cô mới có can đảm nói với bạn trai. "Khi nghe tôi nói xong, anh ôm tôi vào lòng và nói: 'Đừng sợ, đã có anh ở đây'. Chính sự quan tâm, tận tụy của anh là động lực giúp tôi vượt qua nhiều đau đớn", Hạnh tâm sự.

Đôi vợ chồng trẻ vượt qua nhiều khó khăn trước khi ở bên nhau. Ảnh: H.H.

"Trong thời gian chữa bệnh, Hạnh rất hay tủi thân. Tôi luôn cố gắng làm cô ấy vui, quên đi bệnh tật. Trong đầu tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cô ấy", Huy chia sẻ.

Những ngày bạn gái phải nằm một chỗ ở phòng trọ, hay vào viện khám, Huy luôn ở bên cô, chăm sóc từng chút một. Vừa học, anh vừa đi làm thêm, kiếm tiền mua hoa quả, thuốc men lo cho cô.

"Một ngày, sau đợt nằm dài trên giường bệnh, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy Huy ở trong nhà tắm đang giặt đồ cho mình. Rồi anh vào phòng, lấy bộ trang điểm của tôi ra. Anh đánh phấn, bôi má hồng, tô son cho tôi, rồi bảo dẫn tôi đi công viên. Phấn hơi trắng một chút, son cũng hơi lem ra ngoài nhưng tôi thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất", Hạnh xúc động kể lại.

Sau một thời gian dài điều trị, ổ vôi đã biến mất, nhưng các bác sĩ nói căn bệnh của Hạnh không thể khỏi hoàn toàn, cô phải học cách sống chung với nó. Do ảnh hưởng của bệnh, Hạnh vẫn hay đau đầu, hay ngất và cũng hay đòi chia tay, nhưng Huy luôn là bờ vai để cô dựa vào.

Hạnh từng chia sẻ câu chuyện về tình yêu của mình trên một số fanpage. Nhiều người ca ngợi tình cảm của họ, nhưng cũng có không ít cho rằng "yêu thì thế thôi, chứ chắc gì Huy đã cưới một người hay đau ốm". Huy kể cũng có vài người nói với cậu như vậy, nhưng "yêu nhau rồi thì chấp nhận, khó khăn cùng nhau vượt qua, dù sau này có vất vả, tôi cũng không hối hận".

Cứ như thế, họ ở bên nhau gần 5 năm, chăm lo cho nhau và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc đầu năm 2017. Trước ngày trọng đại, Hạnh vẫn hỏi đi hỏi lại bạn trai rằng "anh có sợ cưới em khổ không, anh có sợ phải chăm em cả đời không?", Huy lần nào cũng cười trêu lại, "sợ gì, anh mà không cưới, thì chẳng ai dám cưới em cả".

Chỉ hai tháng sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ đón tin vui. Nhưng lo lắng cũng ập tới bởi cô vốn sức khỏe yếu, khi mang thai cần theo dõi đặc biệt, các bác sĩ lo cô bị tiền sản giật. Hạnh kể trong 6 tháng đầu tiên, cô gần như chỉ nằm một chỗ, ăn gì cũng nôn ra và giảm tới 6 kg.

Thời gian đó hai vợ chồng kinh doanh ở nhà nên Huy có thời gian chăm sóc cho vợ. "Tôi mệt tới nỗi ngồi cũng không nổi, ngửi mùi gì cũng sợ, chỉ uống được nước ép hoa quả, nước xương ninh rau củ. Cơ địa yếu nên tôi cũng hay ngất, mỗi lần như thế chồng lại tức tốc đưa đi cấp cứu. Anh lúc nào cũng ở bên tôi không rời nửa bước", Hạnh nhớ lại.

Sợ vợ khi sinh có thể suy sụp do thiếu máu, Huy đã cẩn thận đi xét nghiệm máu trước, xem nhóm gì, có thể truyền cho vợ hay không. Rất may là ca mổ diễn ra an toàn, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Em bé ra đời, trừ tháng đầu sau sinh có bà nội ngoại hỗ trợ, những tháng sau đó đến giờ Huy đều tự tay chăm vợ, trông con. Ông bố trẻ nấu cho vợ những bữa cơm ở cữ đủ chất dinh dưỡng, thay đổi theo từng ngày.

Huy luôn là bờ vai vững chắc cho Hạnh dựa vào từ khi yêu cho tới giờ. Ảnh: H.H

"Nhiều khi tôi cũng muốn đỡ anh một chút, nhưng anh gạt đi, nói tôi cứ nghỉ ngơi, không sau này lại đau đầu, đau lưng. Anh không hay nói những điều tình cảm nhưng những hành động nhỏ của anh luôn khiến tôi ấm lòng", Hạnh tâm sự.

Sau khi sinh bé, Hạnh vừa chăm con, vừa chăm chỉ buôn bán online ở nhà để có thêm thu nhập. Hai vợ chồng kinh doanh tự do nên cũng có thêm nhiều thời gian ở bên nhau và cùng lo cho con.

"Vợ tôi vẫn hay ngất, nhưng giờ tôi đã quen với điều đó, không còn cuống quýt hay lo sợ, mà bình tĩnh xử lý mọi việc. Cứ mỗi lần thấy cô ấy vào nhà vệ sinh lâu lâu là phải gọi, chỉ sợ ngã xuống sàn mà không biết", Huy chia sẻ.

Theo Mộc Miên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X