Hotline 24/7
08983-08983

Chàng trai bị bỏng toàn thân

Chúc co quắp trên giường bệnh, toàn thân đang lên da non. Vụ nổ bình gas ở nhà đã cướp đi người em trai cùng đôi mắt của Chúc, gây bỏng 75% cơ thể.

Chúc ở Thanh Liêm, Hà Nam, đang điều trị tại Viện bỏng quốc gia, Hà Nội. Chàng trai vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Trong lúc chờ việc, cậu cùng em trai lên nhà bác ở Gia Lâm (Hà Nội) làm thêm. Chẳng ngờ buổi sáng định mệnh 2 tháng trước đã hủy diệt một gia đình.

Nằm sấp trên giường bệnh vì vết thương ở mông vẫn chưa khô, giọng nói khó khăn, Chúc kể sáng 19/8, cậu cùng em trai là Thọ ở trong nhà, bác gái đang thổi cơm ngoài hiên. Bất chợt bình gas phát nổ, lửa bao trùm cả nhà, hai anh em toàn thân cháy như ngọn đuốc sống. Em họ đứng ngoài hiên cũng bị cuốn vào.

bong1-3299-1382492762.jpg

Tai nạn khiến kỹ sư trẻ bị bỏng 75%, bỏng hô hấp, hỏng 2 mắt. Ảnh: P.D

Trong cơn hoảng loạn, Thọ chạy vào nhà tắm tát nước dập lửa, còn Chúc ào ra sân nhờ người dập hộ, sau đó cả hai được đưa đi bệnh viện huyện. Ngay trong ngày, Chúc và Thọ được chuyển lên BVĐK Xanh Pôn, một tuần sau chuyển sang Viện bỏng quốc gia.

Các bác sĩ nhận định tình trạng bị thương của Chúc và Thọ tương đương nhau. Sức khỏe Thọ có vẻ tốt hơn nhưng 11 ngày sau khi chuyển viện thì Thọ mất, còn Chúc cũng chơi vơi bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Những ngày đầu vào đây Chúc bị băng toàn bộ người, nằm trên giường sắt để vết thương nhanh khô. Vụ nổ ga ảnh hưởng đến 75% cơ thể Chúc, bỏng sâu vào hô hấp, hai cánh tay trơ xương. Đau đớn hơn, đôi mắt của Chúc cũng không nhìn được nữa.

"Khi nhập viện Chúc vẫn nhìn được nhưng rồi dần đỏ, sưng phồng và nhìn dần kém. Sau khi Thọ mất được vài ngày, gia đình cũng nhận được tin không thể giữ đôi mắt của Chúc nữa vì sợ vi khuẩn xâm nhập lên não", bà Tuyên (45 tuổi) mẹ Chúc thất thần, nói không ra hơi.

18 năm trước, chồng bà Tuyên qua đời vì bệnh ung thư để lại cho bà 4 đứa con trai. Người vợ trẻ (năm đó mới 27 tuổi)bị bệnh tim ở vậy nuôi con. Đến nay, con bà đã trưởng thành, chẳng ngờ tai nạn ập xuống, cướp đi của bà một đứa con, lấy đi đôi mắt và sức khỏe của đứa con khác. Hơn hai tháng qua, bà Tuyên như người trên mây, đầu óc không tỉnh táo, làm trước quên sau. Anh em họ hàng phải thay phiên nhau chăm sóc Chúc.

Tính đến thời điểm này hai em điều trị ở Xanh pôn hết 70 triệu. Khi xuống BV Bỏng quốc gia, riêng Thọ nằm điều trị 11 ngày hết gần 200 triệu thì mất. Còn tiền viện phí của Chúc đã lên đến hơn 500 triệu đồng. Gánh nặng viện phí ngày càng tăng cao.Bà Tuyên đã tính đến nước bán nhà đóng một phần viện phí.

Bác sĩ Tuệ - điều dưỡng trưởng Viện Bỏng Quốc Gia, người điều trị cho Chúc những ngày qua cho biết, sức khỏe của Chúc chuyển biến tốt, đã được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng. Chàng trai vẫn phải nằm sấp, tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Một số vùng tổn thương như tay, mông, đầu bị ảnh hưởng quá sâu nên sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi.

"Hoàn cảnh gia đình vô cùng đáng thương, một người đàn bà góa bị tim nuôi 4 con ăn học. Vụ tai nạn kinh hoàng đó lại cướp đi một đứa con, để lại cho bà một người con khuyết tật và khoản nợ khổng lồ", bác sĩ Tuệ nói. Cá nhân bác sĩ Tuệ cũng kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ để chia sẻ phần nào khó khăn cho gia đình.

Bà Tuyên cho biết thêm, Chúc đã dằn vặt rất nhiều vì bị mất đi đôi mắt nhưng cậu luôn cố trấn an "cái gì tốt cho con thì mẹ cứ làm". Mỗi lúc sức khỏe tốt, nói chuyện được Chúc đều hỏi: "Thọ đâu rồi mẹ, em đỡ hơn chưa. Viện phí hết nhiều không mẹ", bà Tuyên và những người xung quanh lại lảng đi, cố giấu những giọt nước mắt...

AloBacsi.vn
Theo Phan Dương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X