Hotline 24/7
08983-08983

Chàng phượt thủ 6 lần quỳ gối hỏi cưới cô gái dân tộc Thái

Đến những địa danh nổi tiếng, chàng đều quỳ dưới chân nàng tập duyệt, trước khi cầu hôn thực sự ở nhà thờ Sa Pa.

Từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay khi con sắp chào đời, anh Hữu Hải (30 tuổi, làm kinh doanh ở Hà Nội) chưa lúc nào thôi nhìn vợ bằng đôi mắt say mê thuở ban đầu. Vợ anh - cô gái dân tộc Thái quê Sơn La - mang vẻ trong sáng, chân thật, sống và yêu hết mình đúng chất một bông hoa của núi rừng. Mỗi lần nghĩ về cô, anh lại nhớ đến ca từ bài Hoa ban trắng của nhóm nhạc Bức tường:

"Ngày xưa một vùng Tây Bắc, có một sơn nữ mang tên là Ban
Nhiều chàng trai Mường đắm say nhưng trái tim nàng đã trao chàng Khum...".

chang-trai-ha-noi-6-lan-quy-goi-cau-hon-co-gai-dan-toc-thai

Đôi uyên ương Hải và Tuyết cùng có sở thích đi phượt bụi.

Là con trưởng họ, Hữu Hải được bố mẹ đặt hy vọng sớm yên bề gia thất. Song cái máu xê dịch chảy trong người lúc nào cũng thôi thúc anh chinh phục những miền đất xa xôi. Suốt thời trai trẻ, Hải là một phượt thủ khá nổi trên các diễn đàn du lịch.

Hè 2015, một nhóm phượt phát trực tiếp video Hải đứng trên mỏm đá cheo leo ở Mã Pí Lèng (Hà Giang). Cô gái Quàng Thị Tuyết (24 tuổi) đã vào bình luận: "Ước một lần được đến đó".

Cuộc nói chuyện của hai con người chưa từng gặp mặt nối dài nhờ chung niềm đam mê đi phượt. Từ lúc đó, họ đã có lời hẹn "tháng 10 sẽ phượt cung đường Hạnh Phúc ở Hà Giang, không gặp không về".

Song tháng 8, nhóm phượt này tổ chức đi thiện nguyện ở Thuỵ An (Ba Vì, Hà Nội). Hải và Tuyết đều tham gia và vô tình trở thành một cặp xế - ôm.

"Trên đường đi, mồm miệng cô ấy cứ như cái đài phát thanh, kể chuyện trên trời dưới biển. Chúng tôi chắc là cặp xế - ôm nhí nhảnh nhất cả đoàn, hợp nhau và cười đùa không ngớt, dù cho đây là lần đầu gặp gỡ", Hải nhớ lại.

Sau bữa đó cả hai hẹn gặp nhau. "Tôi đang đứng đợi thì thấy cô ấy bước đến, giơ bó hoa hồng tặng tôi. Chưa hết choáng thì xem phim xong, cô ấy lại mời tôi đi uống cà phê và ngắm Hà Nội về khuya. Thế là cô ấy dẫn lên Top of Ha Noi ngắm toàn cảnh thành phố. Tôi từng yêu nhưng chưa thấy ai mạnh dạn như cô ấy", Hải kể. 

Hiểu hơn về Tuyết, Hải càng thấy khâm phục cô. Tuyết sinh ra ở vùng dân tộc khó khăn ở Yên Châu (Sơn La). Cô đi làm thêm rất nhiều vừa để trang trải học phí một trường đại học tư khá đắt đỏ vừa để có tiền sinh hoạt. Hễ có thời gian Tuyết liền tham gia các chuyến từ thiện.

Với Tuyết, sau lần đi Ba Vì, cô đã "mê tít nụ cười tỏa nắng" của Hải. Trò chuyện nhiều hơn, cô không tin lại có một chàng trai Hà Nội thân thiện và vui tính, thích ăn bờ ở bụi, lang thang các cung đường, tìm hiểu văn hóa các dân tộc như anh. "Cách nói chuyện gần gũi của anh ấy nhiều lúc còn khiến mình hoài nghi, đòi xem chứng minh thư có phải người Hà Nội thật không", Tuyết cho hay.

chang-phuot-thu-6-lan-quy-goi-hoi-cuoi-co-gai-dan-toc-thai-1

Đỉnh Pha Luông, nơi Hữu Hải quyết định sẽ gắn bó cuộc đời bên cô gái dân tộc Thái cá tính này.

Đôi uyên ương yêu nhau vào tháng 10/2015. Hải thực hiện lời hứa "tháng 10 phượt cung đường Hạnh phúc, không gặp không về". Tháng tiếp theo, họ lại đặt chân đến đỉnh Pha Luông (Mộc Châu, Sơn La) - địa danh mong ước của bất cứ phượt thủ nào.

Để thực hiện chuyến đi này, họ phải trải qua 12 km đường một bên là núi, một bên là vực thẳm, bất kỳ sơ suất nào cũng nguy hiểm tính mạng. Nhưng đó mới chỉ là 1/3 chặng đầu tiên. Cả hai còn phải băng rừng, leo núi suốt 4 tiếng nữa.

"Đi qua chặng đường khó khăn đó mà bạn thấy có một cô gái không hề than mệt, vẫn tràn trề khí thế chinh phục thì đó chắc hẳn phải là một người con gái vô cùng mạnh mẽ, cá tính. Tôi đã quyết định dừng bến đỗ cuộc đời bên cô ấy trong lúc cả hai đang vượt núi", chàng trai Hà Nội giãi bày.

Từ lúc này, anh cũng ấp ủ ý định cầu hôn cô bất cứ địa điểm nào họ đặt chân tới. Anh tâm sự: "Tôi quỳ dưới chân cô ấy, nhờ bạn bè chụp cho một bức ảnh cầu hôn. Lúc đó tôi đã muốn có thật nhiều bức ảnh kiểu này để khi cưới xem đã phải quỳ bao nhiêu lần".

Quãng thời gian tiếp theo, gần như tháng nào họ cũng đi phượt. Anh đã "tập quỳ" từ đỉnh Pha Luông sang biển mây Tà Xùa, quỳ ở đỉnh Mã Pí Lèng sang Ô Quý Hồ, quỳ ở cả thác Bản Giốc đến nhà thờ đá Sa Pa...

"Lúc quỳ trên đỉnh núi cheo leo, trên đá tai mèo nhọn hoắt, khi là ở thác nước hay tuyết rơi lạnh buốt... Cuối cùng mình cũng nhận được cái gật đầu đồng ý làm vợ của cô ấy", Hữu Hải chia sẻ thêm.


chang-phuot-thu-6-lan-quy-goi-hoi-cuoi-co-gai-dan-toc-thai-2

Vì bố Hải bị bệnh, đôi bạn trẻ chưa tổ chức được đám cưới ở Hà Nội, mà mới chỉ ở quê cô dâu. Anh Hải tâm niệm sẽ có ngày thực hiện lại đám cưới đó cho vợ mình.

Trong mắt Tuyết, Hải là một người đàn ông hoàn hảo. Thời đang yêu, mỗi lần đi phượt anh quan tâm cô từng chi tiết nhỏ. Biết bạn gái thể tạng yếu, nên cứ mỗi lần nghỉ giải lao là xoa bóp chân tay giúp cô. Đi đường lạnh hay dính mưa, anh đều pha nước ấm bắt cô phải uống. 

"Mỗi mùa tra ngô hay thu hoạch là anh ấy lại chủ động rủ mình về quê Sơn La để thu hái giúp bố mẹ. Lần nào về quê, anh ấy cũng vào bếp trổ tài nấu nướng, chuyện trò gần gũi với bà con dân bản. Ở quê mình, ai cũng quý anh ấy cả", Tuyết kể bằng ánh mắt hạnh phúc.

Cuối tháng 4 vừa qua, họ đã cưới theo nghi thức dân tộc Thái, với những điệu xoè, cồng chiềng, rượu cần và khăn piêu...

Hiện tại, Tuyết đang mang bầu tháng thứ tư. Cô kinh doanh, trong khi Hải làm nghề cho thuê xe du lịch. Vợ đã mang bầu nên không thể đi phượt bụi như trước. Đôi uyên ương chuyển sang săn vé máy bay giá rẻ, đi tàu. Họ vừa có chuyến đi Lý Sơn, Quảng Ngãi cuối tháng 7.

Theo Phan Dương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X