Hotline 24/7
08983-08983

Cha và ông nội 3 lần tìm cách giết bé trai 15 ngày tuổi

Vì cái nghèo, nhiều người cha đang tâm tình cách giết hại con mình dù em bé mới được 15 ngày tuổi.

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao vụ việc bé trai 15 ngày tuổi bị cha và ông nội mình tìm cách giết hại, không phải chỉ một mà tới 3 lần. Các vụ việc cha mẹ không đủ sức nuôi con cái nên phải đem cho con mình không phải là hiếm gặp tại vùng nông thôn Trung Quốc, nhưng trường hợp cha đẻ và ông nội tự tay giết hại cháu khiến nhiều người không khỏi bức xúc và căm phẫn.

Trên trang tin của tờ Chinanews.com ngày 13/5, một cặp vợ chồng ở thành phố Lâm Châu, Hà Nam đã rất vui khi đứa con thứ hai chào đời. Trong niềm hân hoan của đôi vợ chồng, họ đã mua những bộ quần áo mới đầy nữ tính cho bé gái. Cô bé bụ bẫm chào đời được gọi bằng cái tên Pei Han.

Tuy nhiên, niềm vui của hai vợ chồng không kéo dài lâu khi các bác sĩ phát hiện bất thường ở bộ phận sinh dục của bé gái và yêu cầu gia đình đưa bé đi siêu âm. Sau đó, người bố là Trương Đại Huy đã đưa em đi xét nghiệm lại.


Em bé 15 tháng tuổi bên mẹ.

Em bé 15 tháng tuổi bên mẹ

Kết quả xét nghiệm khiến gia đình hết sức bất ngờ và choáng váng: em bé có nhiễm sắc thể nam 46, XY. Em bé mà cả gia đình ngỡ là bé gái thực chất lại là một bé trai.

Với gia đình anh Huy, đây có lẽ không phải là tin vui khi đứa con gái đầu lòng sinh năm 2012 bị mắc bệnh phế cầu khuẩn và phải điều trị hết hơn 200 triệu. Người cha 29 tuổi này không có thu nhập ổn định và phải làm rất nhiều công việc tạm thời để kiếm sống.

Huy nói rằng anh thường gặp ác mộng sau khi biết con trai mình mắc căn bệnh quái ác này. Với thu nhập của mình, anh sợ rằng sẽ không có đủ tiền để chi trả viện phí và các chi phí chữa bệnh cho con trai mình. Hơn nữa, ở vùng quê nghèo nơi gia đình đang sống, căn bệnh như vậy là rất hiếm gặp và có thể khiến người ta chê cười gia đình.

Một vài ngày sau khi trở về nhà từ bệnh viện, Trương đã nảy ra ý định giết con. "Như vậy cho kết thúc, con không cần chịu khổ mà gia đình mình cũng được giải thoát," anh ta nói ý định của mình với người vợ. Sau khi nghe xong người vợ giật mình sợ hãi, nước mắt cứ thế trào ra.

Trước sự phản đối của người vợ, người chồng vẫn tìm cách giết đứa con trai bé nhỏ của mình. Ông bố nhẫn tâm dùng khăn ướt bịt mắt thằng bé lại. Tuy nhiên, anh đã không thể làm được khi nghe tiếng đứa bé khóc. 3 ngày sau đó, người chồng tiếp tục có ý định thực hiện ý đồ của mình nhưng đã bị vợ ngăn cản.

Dường như hai lần thất bại không làm anh từ bỏ ý định độc ác của mình. Đại Huy đã nhờ bố mình giúp đỡ và bắt cóc đứa bé. Sau đó, hai người đã thả nó xuống một con dốc ven đường, cách đường khoảng 200m.

Sau khi phát hiện đứa con mất tích, người mẹ đã báo cảnh sát. Chồng cô và bố chồng đã bị bắt và bị cáo buộc tội giết người.

"Thằng bé có thể là con quái vật trong mắt mọi người nhưng với tôi, nó vẫn là sinh linh bé bỏng, là báu vật của cuộc đời tôi", người mẹ chia sẻ. Giờ đây, chị đã trở về sống của cha mẹ ruột. Dù phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, chị vẫn chấp nhận một cuộc sống với cả hai đứa con của mình.

Người cha hiện tại đã phải lĩnh án ở tù. Anh rất hối hận vì hành vi của mình và hy vọng sẽ được sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Theo Trí Thức Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X