Hotline 24/7
08983-08983

Cậu bé 7 tuổi đạp xe gần chục cây số để cứu cha bị đột quỵ

Một cậu bé 7 tuổi ở bang South Carolina, Mỹ đã đạp xe gần chục cây số để đi kêu cứu giúp cha mình đang bị đột quỵ, sau khi cậu gọi 911 và hàng xóm đều không được.

Cậu bé dũng cảm Cameron và cô giáo Keller Sutherland - Ảnh: Fox News

Theo Fox News, giữa tháng trước, cô Keller Sutherland, giáo viên cấp một ở bang South Carolina đang lái xe về nhà thì cô thấy mình lướt qua một cậu bé cấp tốc đạp xe.

Nhận ra đó là cậu bé Cameron, linh cảm có chuyện không lành, cô lập tức quay xe lại và hỏi cậu bé đã có chuyện gì xảy ra.

Theo lời cậu bé Cameron, cha cậu mắc bệnh tiểu đường và bỗng nhiên đột quỵ không lâu trước đó. Cậu đã cố gắng gọi 911 (đầu số cấp cứu ở Mỹ), nhưng lại không biết mật khẩu mở khóa điện thoại của cha. Sau đó cậu gọi hàng xóm nhưng lại không có ai ở nhà.

Không chần chừ thêm, cậu phóng chiếc xe đạp nhỏ của mình ra đường, vượt quãng đường dài 8km để đến kêu cứu bà ngoại.

Cô giáo Sutherland sau khi biết chuyện đã giúp cậu gọi cấp cứu, nhờ đó cha cậu được cứu kịp thời.

Cậu bé Cameron đã được tuyên dương với tinh thần dũng cảm, quyết đoán của mình.

Theo Thụy Trân - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X