Hotline 24/7
08983-08983

Cảm ơn và tạm biệt anh, "Người không phổi" Frank Lampard!

Frank Lampard tuyên bố giải nghệ, kết thúc 21 năm cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là một quãng đường rất dài, nhưng với Lampard, tất cả dường như mới chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua.

Cảm ơn và tạm biệt anh, Người không phổi Frank Lampard! - Ảnh 1.

Hôm đó là ngày 22/9/2014, Frank Lampard bước ra thảm cỏ trong tiếng hò reo vang dội của các CĐV Chelsea. Chỉ có điều ngày hôm đó, anh khoác áo Man City. Và rồi chỉ ít phút sau khi có mặt trên sân, Lampard biến trận đấu năm đó thành một cột mốc kinh điển của Premier League khi ghi bàn thắng cướp đi chiến thắng của CLB cũ Chelsea.

Thời gian như dừng lại. Lampard dĩ nhiên không ăn mừng bàn thắng đó, anh thậm chí còn ngăn cản David Silva chạy tới chia vui. Có người nói rằng ngày Lampard chia tay Chelsea, một nửa trái tim NHM The Blues đã chết. Và trong thời khắc anh ghi bàn vào lưới CLB cũ, nửa còn lại cũng chết theo.

Nhưng không. Lampard sút tung lưới Chelsea không phải vì anh đã cạn nghĩa với CLB cũ, mà vì anh quá yêu The Blues. Một cầu thủ chuyên nghiệp, ra sân với tinh thần chuyên nghiệp, tôn trọng đội bóng cũ, đó mới là cách anh nói với NHM Chelsea rằng, họ đã từng sở hữu một huyền thoại, một cầu thủ dù đã bước vào tuổi 36 vẫn có thể khiến cả nước Anh nhắc tới mình. NHM Chelsea tự hào về điều đó.

Đó là thời khắc những ký ức tươi đẹp nhất về Lampard sống lại. Anh gia nhập Chelsea năm 2001, với mức giá khá cao dành cho một cầu thủ trẻ: 11 triệu bảng. Những năm tháng êm đềm với The Blues trôi qua cho đến khi tỷ phú Roman Abramovich xuất hiện.

Chelsea thay da đổi thịt nhờ những đồng rúp. Mùa bóng 2003/04, Claudio Ranieri mua về Juan Sebastian Veron, Damien Duff, Geremi và rồi cả Claude Makelele để hợp thành bộ tứ tiền vệ. Trong bài phát biểu mới đây trên FourFourTwo, Lampard tâm sự thật lòng rằng, anh đã nghĩ bản thân sẽ mất vị trí.

Cảm ơn và tạm biệt anh, Người không phổi Frank Lampard! - Ảnh 3.

Trên chuyến bay trở về Anh sau trận gặp MSK Zilina ở Champions League tháng 8/2003, Lampard đứng ở cuối máy bay tự nói về tầm quan trọng của mình và John Terry. Đó là thời khắc anh hoảng sợ, hoang mang. Makelele là một tiền vệ trung tâm cực hay, L8 hiểu điều đó và anh càng hiểu Chelsea sẽ còn thay đổi rất nhiều trong thời gian sau đó.

Nhưng dù sóng gió có trôi qua, vị trí của Lampard vẫn như ngôi đền vĩnh cửu trụ vững sau hàng loạt những cơn sóng thần. Người Anh nói rằng, Lampard là mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng yêu thích. Và quả thật, trong buổi họp báo ra mắt Chelsea, tân HLV Jose Mourinho đã lập tức khẳng định rằng, ông có thể xáo tung đội hình Chelsea, nhưng vị trí của Lampard thì không thay đổi.

Người ta vẫn còn nhớ năm 2005, Mourinho, trong một bài phát biểu gan ruột về triết lý bóng đá của mình, đã trưng ra một bức ảnh. Đó là bức hình ông chụp chung với Lampard. Mourinho đặt tên bức ảnh đó là: Hạnh phúc.

Cảm ơn và tạm biệt anh, Người không phổi Frank Lampard! - Ảnh 4.

Trong mắt giới chuyên môn Anh, khi được hỏi về những kỹ năng làm nên thương hiệu Lampard, không nhiều người đưa ra được những miêu tả đặc thù. Kỹ thuật, sự tinh quái làm nên Ronaldinho. Tốc độ, khéo léo tạo ra Ronaldo. Đôi chân có mắt thuộc về Denis Bergkamp. Những quả tạt như đặt, những cú sút phạt mỹ miều là của David Beckham.

Lampard chỉ đơn thuần là một Người không phổi, một cầu thủ hoạt động miệt mài không biết mệt mỏi. Bản thân anh không có một kỹ năng nào được coi là độc nhất vô nhị trong thế giới bóng đá. Nhưng nếu chỉ tầm thường như vậy Lampard đã không thể giành được Quả bóng bạc mùa 2004/05, không sống trường tồn trong lịch sử Chelsea và Premier League đến vậy.

Trước mỗi trận đấu dưới thời Mourinho, Người đặc biệt đều yêu cầu các học trò phát biểu ý kiến. Và với Lampard, triết lý của anh luôn là: Làm cách nào để cả đội cùng chơi bóng. Trong vai trò của một tiền vệ trung tâm, Lampard kết dính toàn đội, tạo nên một tập thể mạnh.

Đó là điểm đặc biệt nhất của tiền vệ này. Anh không hào hoa. Anh thô mộc, những động tác xử lý đều cơ bản, những cú sút không mạnh như Roberto Carlos. Nhưng Lampard đưa bóng đá tới ngưỡng của sự chuẩn mực và điều đó tạo nên thương hiệu của anh.

Sẽ có người nói rằng Lampard không thể coi là một biểu tượng của lòng trung thành. Trung thành phải như Ryan Giggs, Paul Scholes, Paolo Maldini… Nhưng người Anh cho rằng, Lampard dũng cảm rời Chelsea để mở cho CLB một con đường phát triển khác, cũng giống như cách Gerrard rời Liverpool, mới chính là minh chứng bất tử nhất về lòng trung thành.

Cảm ơn và tạm biệt anh, Super Frankie!

Theo Minh Tuấn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X