Hotline 24/7
08983-08983

Các em nhỏ thất thần sau vụ xả súng ở Mỹ

Trong đêm tối giá lạnh, nhiều em nhỏ ở Newtown cùng bố mẹ đến nhà thờ để cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng điên cuồng của một thanh niên.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra ở trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut, Mỹ hôm qua khiến cả nước Mỹ bàng hoàng. Các em nhỏ cùng với cha mẹ đến nhà thờ St Rose để cầu nguyện cho các bạn cùng trang lứa thiệt mạng trong thảm kịch. Ảnh: AFP

Bà Brenda Hernandez an ủi con gái Crystal, tại một đài tưởng niệm tạm thời tại Enfield Town Greensau sau khi đốt nến tưởng niệm cho các nạn nhân của vụ xả súng trường học. Ảnh: The Journal Enquirer

Một em nhỏ cầm hoa đến nhà thờ tham dự buổi tưởng niệm vào lúc 22h trong ngày xảy ra vụ xả súng. Những nạn nhân được cho là trong độ tuổi từ 5 đến 10. Ảnh: AFP

Tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C., các em nhỏ cũng thắp nến tưởng niệm 20 học sinh và các giáo viên của trường học ở bang Connecticut. Ảnh: AFP

Trước đó, thành phố Newtown được coi là một nơi an toàn và người dân ca ngợi là "nơi tuyệt vời để sống". Tối hôm qua các em nhỏ và cha mẹ ngồi kín trong hội trường và đứng ra cả lối đi và bãi đỗ xe để cầu nguyện cho các nạn nhân. Ảnh: AFP

Em nhỏ buồn bã, mắt đỏ hoe vì khóc thương các bạn. Hiệu trưởng của trường cũng nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: AFP

Một em khác được mẹ dìu đi trong sự đau buồn, thương tiếc những người bạn của mình. Tay súng, được nhận dạng là Adam Lanza, 20 tuổi, mặc đồ đen, tay cầm hai khẩu súng ngắn gây án bắt đầu từ khu vực trường mẫu giáo, nơi mẹ cua y từng làm việc. Tay súng đã tự sát sau vụ việc. Ảnh: AFP

Trước đó, sau khi nghi phạm sát nhân xả súng trong trường học, các em nhỏ được đưa ra ngoài để gặp bố mẹ. Các em được yêu cầu nhắm mắt lại và nắm vai nhau đi lần lượt ra khỏi trường. Ảnh: AP

Trước đó, sau khi nghi phạm sát nhân xả súng trong trường học, các em nhỏ được đưa ra ngoài để gặp bố mẹ. Ảnh: AP

Rồi gặp cha mẹ đang chờ đón trong nỗi lo âu. Ảnh: AP

Trên gương mặt các em lúc đó còn lộ rõ sự kinh hãi và đau buồn.

Trên gương mặt các em lúc đó còn lộ rõ sự kinh hãi và đau buồn.

Các gia đình cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số. Trước đó Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu xúc động trên truyền hình quốc gia khi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Ông yêu cầu cả nước treo cờ rủ và hứa sẽ thực hiện những hành động có ý nghĩa nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự.

Vụ xả súng ở Newtown được coi là vụ thảm sát trường học nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử Mỹ. Tất cả các trường học trong thành phố Newtown đều đã bị đóng cửa để cảnh sát điều tra. Ảnh: AFP

 
AloBacsi.vn
 Theo Vũ Hà - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X