Hotline 24/7
08983-08983

Cá cúng ông Táo vừa thả đã bị xuyệt điện ngắc ngoải

Ngày 23 tháng chạp, nhiều người dân đem cá chép thả xuống sông cho ông Táo về trời nhưng cá chưa kịp bơi đã bị xuyệt điện.

Sáng 28/1 (23 tháng chạp âm lịch, ngày vía ông Công ông Táo), nhiều người dân đến chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, TPHCM phóng sinh chim, cá. Nhiều cá chép cũng được mang đến để thả cho ông Táo về trời nhưng cá chưa kịp bơi đã bị xuyệt điện.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng đã có nhiều người đến chùa thắp nhang, làm phép cho cá, chim, sau đó thả phóng sinh xuống sông bên cạnh chùa.

Nhiều cá chép lớn, cá chép đỏ cũng được người dân mang đến thả để làm phương tiện cho ông Táo về trời theo quan niệm dân gian.

Tuy nhiên, cá vừa được thả xuống đã bị một nhóm người đi ghe vớt lên để bán. Thậm chí có người còn dùng bình điện để xuyệt cá.

Một thanh niên dùng điện xuyệt cá - Ảnh: LÊ PHAN

Bị xuyệt điện, cá nổi lên và bị vớt vào ghe, nhiều con cá bị dính điện nổi lên ngắc ngoải một lúc sau thì chết.

Nhiều người dân thấy cảnh này liền thuê ghe ra giữa sông để thả nhưng "đội vớt cá" vẫn bám theo sau đuôi ghe, cá vừa đổ xuống liền bị vớt lại.

Cảnh trên diễn ra suốt buổi sáng nhưng không thấy cơ quan chức năng có mặt để ngăn chặn.

Cá phóng sinh bị xuyệt điện rồi vớt lại để bán - Ảnh: LÊ PHAN

Một con cá chép cúng ông Táo ngắc ngoải do dính điện - Ảnh: LÊ PHAN

Người dân thả cả cua để phóng sinh - Ảnh: LÊ PHAN

Ghe thả cá đi trước, ghe người xuyệt điện theo sau - Ảnh: LÊ PHAN

"Đội vớt cá" trên sông Sài Gòn sáng 28/1 - Ảnh: LÊ PHAN

Theo L.Phan - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X