Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia đến Hà Nội cổ vũ AFF Cup
Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể Thao Malaysia khen ngợi Việt Nam là nơi xinh đẹp và hẹn gặp trong trận chung kết tại sân Mỹ Đình.
Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể Thao Malayisa, hôm nay đăng ảnh thông báo với hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram về việc đang trên đường đến Việt Nam nhằm cổ vũ đội tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt về với tuyển Việt Nam vào tối nay.
Trong bức ảnh, Bộ trưởng 26 tuổi mặc áo đấu màu vàng của đội tuyển Malaysia, tươi cười chụp cùng phi công của chuyến bay. Phần chú thích bức ảnh, Bộ trưởng Rahman viết: "Việt Nam, các bạn thật xinh đẹp, một con hổ đang trỗi dậy của châu Á. Tôi rất mong chờ tới trận đấu tuyệt vời tối nay".
Hàng trăm cổ động viên Malaysia cũng đã tới Hà Nội để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết quan trọng. Bộ Thanh thiếu niên và Thể Thao Malaysia đã thuê 4 chuyến bay của một hãng hàng không giá rẻ trong nước để đưa thêm nhiều cổ động viên trong nước đến Việt Nam cổ vũ.
Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, hai đội đã hòa với tỷ số 2-2, nên các cổ động viên Malaysia rất lo lắng bởi nếu giữ sạch lưới trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình tối nay, Việt Nam sẽ vô địch ngay cả khi không ghi bàn.
Trang Facebook gần hai triệu thành viên của hội CĐV Malaysia trước trận có câu: "Johan Cruyff từng nói nếu phòng ngự là nghệ thuật, người Italy là nghệ sĩ. Và Malaysia đang đứng trước nhiệm vụ bất khả thi nếu hàng thủ Việt Nam lại có màn thể hiện như Italy".
Theo Anh Minh - VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình