"Tôi rất yếu đuối trong chuyện tình cảm"
- MV “Đâu chỉ riêng em” vừa ra mắt của chị tạo sự chú ý bởi cảm
xúc nó mang đến. Nhiều người tò mò không biết hình ảnh Mỹ Tâm khi yêu có
giống với cô gái trong bài hát này?
- Tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc để hiểu trong tình yêu điều
quan trọng là phải luôn tôn trọng nhau. Mình cần nói thẳng, nói thật và
mình cần ngồi lại với nhau khi gặp những mâu thuẫn. Tuy nhiên nếu trong
trường hợp như Đâu chỉ riêng em, tôi nghĩ mình chỉ nói thầm thôi.
Giọt nước mắt trong MV là cảm xúc của tôi trước câu chuyện tình buồn
này. Đây là bài của Khắc Hưng sáng tác và tôi chỉ tìm thấy sự đồng cảm
khi nhập vai thể hiện. Ngay từ cảnh quay đầu tiên tôi đã khóc nhưng cảnh
đầu thường không lấy được vì phải chỉnh sáng để cho đẹp nhất. Lần sau
tôi cũng vẫn giữ được cảm xúc như vậy.
Mỹ Tâm tìm thấy sự đồng cảm với cô gái trong "Đâu chỉ riêng em"
- Còn ngoài đời chị có khóc thầm khi đối mặt với tình yêu tan vỡ?
- Ngoài đời thường tôi chịu đựng, khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, một
bài hát vang lên cũng đủ khiến mình rơi nước mắt. Trong tình cảm, tôi
yếu đuối lắm. Tôi thường cảm thấy mình khó thoát ra được trong một mối
quan hệ tình cảm. Yêu không lối thoát. Thậm chí khi yêu đương trục trặc,
tôi còn không tập trung vào công việc được. Nhiều người khi có vấn đề
về tình yêu họ sẽ dồn thời gian, tâm sức vào công việc còn tôi thì ngược
lại. Tôi phải giải quyết xong chuyện lục đục tình cảm rồi mới có thể
làm những điều khác.
- Chị nghĩ sao trước quan điểm “Phụ nữ hạnh phúc nhất khi không thuộc về ai?”
- Khi mình không yêu sẽ có hạnh phúc riêng nhưng đôi khi vẫn thấy
thiếu thiếu và chạnh lòng. Tôi nghĩ người ta chỉ hạnh phúc khi đủ. Tôi
thì luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình…
Ngoài đời, Mỹ Tâm cũng khóc thầm trong tình yêu
"Đức Phúc sửa không phải vì xấu không thể làm ca sĩ"
- Cảm giác của chị khi thấy sự “lột xác” của Đức Phúc thời gian qua?
- Tôi cảm thấy rất vui khi Đức Phúc đã thực hiện sự thay đổi rất
thành công. Sau khi Phúc vừa hoàn tất cuộc phẫu thuật có gửi ảnh cho
tôi, cũng muốn gặp tôi. Tôi nhắn tin hỏi: “Con có thích không?” Phúc trả
lời rất thích vì trông mình lạ và đẹp hơn trước.
Tôi nghĩ không ai có thể sống thay cuộc đời của ai. Là người của công
chúng, đôi khi phải chấp nhận mọi ý kiến khen chê. Tuy nhiên, mỗi người
đều có cách sống và suy nghĩ riêng của họ nên mình không cần nghĩ thay.
Bản thân tôi chỉ chúc mừng Phúc vì em ấy cảm thấy hài lòng với mình
hiện tại chứ không phải vì em ấy đã đẹp lên.
- Chị giúp Đức Phúc đối diện như thế nào trước dư luận?
- Khi đoạn clip Đức Phúc hát đăng trên mạng, có lẽ mọi người đều sốc.
Tôi đoán trước những diễn biến nên có ý nhắn tin cho Phúc cảnh báo
nhưng thấy trễ quá rồi lại thôi. Có lẽ mình đã trải qua nhiều điều trong
cuộc sống nên biết khi một điều gì đó đột nhiên đến thường kéo theo
những hệ lụy. Điều tôi thấy tiếc là mọi thứ xảy ra sớm hơn mình dự đoán.
Ngay sau đoạn clip, Đức Phúc lại nhanh chóng nhận lời tham gia các
buổi trả lời trực tuyến. Lúc đó, Phúc không hỏi ý kiến tôi nhưng tôi
cũng không trách vì lịch trình có sẵn trước phẫu thuật. Tôi nghĩ đã có
không ít người bỡ ngỡ khi ngoài đời thực Phúc không giống như trên clip.
Tôi trách Phúc nhiều về sự xuất hiện sớm này vì mặt của em ấy chưa hoàn
chỉnh. Nếu đã thay đổi khuôn mặt thì phong thái cũng phải thay đổi. Tôi
nói rất nhiều với Phúc phải đi học cái này cái kia. Tôi nhắc nhở Phúc
dù có chuyện gì thì giọng hát và đạo đức là quan trọng nhất. Trước đó,
mỗi lần ngồi cạnh, tôi phải nhắc Phúc liên tục vì tính cách em ấy rất
trẻ con, nhưng bây giờ với khuôn mặt đó, em ấy phải có phong thái khác
đi.
Mỹ Tâm liên tục nhắc nhở Đức Phúc về phong thái sau phẫu thuật thẩm mỹ - Hiện tại Đức Phúc rất được quan tâm, trong khi trước đó, dù anh
ấy có sở hữu nhiều bài hát hay thì vẫn chưa thể là cái tên hot. Chị
nghĩ thế nào về điều này?
- Tôi nghĩ là do thời điểm này thôi, con đường của Đức Phúc vẫn là âm
nhạc và phải tập trung vào điều đó. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối một
chút. Khi Phúc đăng quang The Voice, tôi là người đứng ra để bảo vệ em
ấy đến cùng. Tôi cảm thấy tiếc trước lời nói của cả những người trong
nghề rằng xấu thì không đi làm ca sĩ được. Bây giờ Phúc sửa không phải
vì họ nói đúng mà con người ai cũng phải hướng đến điều tốt đẹp hơn, đây
cũng là cách mà Phúc tôn trọng người đối diện. Bạn hãy tưởng tượng một
người mà suốt ngày bị dòm ngó về khuôn mặt và bình phẩm, nhất là trong
giới giải trí, thì sẽ thế nào. Tôi nghĩ Phúc không chỉ buồn vì những ý
kiến khen chê đó mà buồn vì cả cha mẹ của em ấy phải đối diện với quá
nhiều lời nhận xét từ người khác về con mình.
Không phải đến bây giờ tôi mới cảm thấy bất công. Trước khi Phúc phẫu
thuật thẩm mỹ, Phúc lo lắng và sợ hãi lắm nhưng tôi biết làm xong thế
nào cũng sẽ được mọi người đón nhận. Ngày trước, tôi không hiểu vì sao
một người có giọng đẹp, tính cách dễ thương như vậy mà mọi người không
mở lòng. Tôi không thay đổi quan điểm của mình, vì trên thế giới vẫn có
không ít người không đẹp nhưng hát hay vẫn nổi tiếng. Dĩ nhiên con đường
của họ sẽ dài và khó khăn hơn.
- Chị có lo sau cơn sốt Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ, công chúng
sẽ một lần nữa quay lưng lại với chàng ca sĩ trẻ dù bây giờ truyền thông
và bầu show rất “săn đón”?
- Tôi đã nói với Phúc thời điểm này mọi người muốn gặp con vì hiếu
kỳ. Đây chỉ là bàn đạp, còn con đường sắp tới của Phúc như thế nào thì
phải lên những kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Tôi không hài lòng việc Đức
Phúc đi sự kiện nhiều như hiện tại. Tôi cũng nhắc nhở em ấy liên tục.
Mặt thì còn sưng, miệng còn nói chưa thoải mái… mà cứ đi tới đi lui. Tôi
phải dặn dò đi đứng phải thế nào nhưng thời điểm này cũng khó xử cho
Phúc vì mọi người quan tâm quá.
Trước khi Phúc sửa, Phúc có nhiều bài hay và tôi đã cố gắng rất nhiều
để hỗ trợ em ấy. Tôi cũng khẳng định Phúc phải nỗ lực rất nhiều lần hơn
so với trước đây. Tôi nói với Phúc “Trời cho con giọng hát, người cho con khuôn mặt và cả thời cơ nữa thì con phải biết tận dụng cơ hội.” Bây
giờ mà Phúc cứ nhận show thì cơ hội cũng sẽ qua. Tôi sẽ bên Phúc trong
thời gian tới vì biết buông là em ấy sẽ bước hụt ngay.
Theo Linh Võ - Dân Việt