Hotline 24/7
08983-08983

Bé sơ sinh suýt bị chôn sống hồi sinh kỳ diệu sau 2 năm

Bé Linh Anh ở Thanh Hóa sinh ra chỉ có cân nặng 1,1 kg, được chẩn đoán khó sống. Thế nhưng 2 năm sau, giờ bé đã là một đứa trẻ khỏe mạnh, tinh nghịch.

Bé Nguyễn Linh Anh. Ảnh: Nguyễn Dương


Bé Nguyễn Linh Anh (xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) chào đời buổi sáng ngày 26/4/2016 với cân nặng chỉ có 1,1 kg. Gần 2 năm sau, bé nặng 8 kg.

Giờ đây, bé rất hoạt bát, tinh nghịch. Những tiếng tập nói bi bô đầu tiên của bé khiến bố mẹ, ông bà vui mừng khôn xiết.

Linh Anh chính là bé sơ sinh suýt bị chôn sống do chẩn đoán nhầm của các bác sĩ hai năm trước. Câu chuyện về sự chào đời, giành giật sự sống và hồi sinh của cô bé quả là một điều kỳ diệu.

Suýt bị chôn sống vì chẩn đoán nhầm

Buổi chiều ngày cuối năm, căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Ngọc Đỉnh (44 tuổi) ở xã Hà An rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ. Vừa đi làm công trình về, ông Đỉnh đã tất bật xắn quần áo vào trông cháu gái. Linh Anh tranh giành đồ chơi với bạn nhỏ hàng xóm rồi bật khóc khiến ông phải dùng lời cưng nựng dỗ dành.

Bé Linh Anh bên ông nội. Ảnh: Nguyễn Dương


Ở dưới bếp, con dâu ông là Nguyễn Thị Ly (19 tuổi) đang tất bật chuẩn bị sữa cho con trai gần 1 tuổi uống. “Vợ tôi cũng sắp về. Nay nhà toàn cháu nhỏ, con trai tôi đi làm xa, con dâu nuôi vất vả. Vợ chồng tôi cũng phải trông vất vả nhưng vui lắm”, ông Đỉnh vui vẻ nói.

Nhắc lại chuyện chào đời của Linh Anh, ông Đỉnh nói cho đến nay vẫn không thể quên những ngày tháng đó dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Theo lời kể, sáng 26/4/2016, sản phụ Nguyễn Thị Ly (lúc đó 17 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ, sinh non khi mang thai ở tháng thứ 7. Gia đình đưa chị Ly tới Trạm y tế xã, sau đó chuyển đến BVĐK huyện Hà Trung.

13g cùng ngày, thai phụ được chuyển đến BVĐK huyện Hà Trung truyền nước và sinh tự nhiên được một bé gái.

BV Hà Trung - nơi xảy ra việc chẩn đoán nhầm. Ảnh: Nguyễn Dương


Ông Đỉnh nhớ lúc sinh ra, cháu ông vẫn thở nhưng các bác sĩ không tiến hành cấp cứu để đưa lên tuyến trên mà kết luận cháu đẻ non, khó nuôi và thông báo cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Nhận tin buồn, gia đình đã mua tiểu và đồ khâm liệm để lo tang sự cho bé.

Lúc sau, ông nội thấy cháu vẫn thở nên thương và để vào hộp giấy đưa về nhà chứ không đặt vào tiểu. Sau gần 30 phút từ bệnh viện đưa về nhà ở xã Hà Sơn, da cháu bé có dấu hiệu hồng trở lại.

Gia đình đã thuê xe taxi đưa cháu đến Bệnh viện Phụ sản tỉnh cấp cứu. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tích cực điều trị cho bệnh nhi.

59 ngày giành giật sự sống ở bệnh viện

Ba ngày sau khi cấp cứu tại BV Phụ sản, Linh Anh được chuyển qua điều trị tại BV Nhi Thanh Hóa. Thời điểm đó, bệnh nhi có cân nặng chỉ hơn 700 gram, suy hô hấp nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận, BS Dương Văn Hùng, Giám đốc BV Nhi Thanh Hóa, nhận định khả năng sống của bé không cao vì bé sinh non khi mới 28 tuần tuổi, cân nặng thấp, lá phổi non và hơn nữa có biểu hiện nhiễm trùng huyết.

Bé Linh Anh được chăm sóc đặc biệt hai năm trước. Ảnh: Nguyễn Dương


Theo BS Hùng, nếu bệnh nhi được đưa đến sớm hơn để bác sĩ có chỉ định tiêm cho phổi của bé thì tình hình sẽ khác hơn.

“Lúc này, không ai nghĩ là cháu sẽ vượt qua được. Chúng tôi cũng đinh ninh là mười mươi cháu sẽ mất. Hai vợ chồng cứ đi ra đi vào ở bệnh viện rồi nước mắt chảy dài”, ông nội cháu bé nhớ lại.

Tuy nhiên, sau 29 ngày điều trị tích cực cách ly trong lồng kính tại khoa Điều trị tích cực sơ sinh của bệnh viện Nhi, Linh Anh có dấu hiệu hồi sinh, sức khỏe tiến triển tốt. Linh Anh tiếp tục được chuyển ra BV Nhi Hà Nội.

“Cháu ở BV Nhi Hà Nội 11 ngày lại quay về BV Nhi Thanh Hóa. Sau 11 ngày ở đây, cháu tiếp tục được đưa ra Hà Nội khám mất 5 ngày. Tổng cộng là 59 ngày”, ông Đỉnh nhớ lại.

Chị Ly (mẹ Linh Anh) chia sẻ, suốt những tháng ngày chị cùng bố mẹ chồng chăm con ở viện, gia đình chị đều ăn không ngon, ngủ không yên. “Mỗi lần cháu được đưa vào phòng điều trị, vợ chồng tôi và bố mẹ cứ đi đi lại lại ngoài giường bệnh. Đưa mắt nhìn con đang nằm viện như đang chiến đấu từng ngày để giành lại sự sống là chúng tôi lại khóc”, chị Ly nói.

Như hiểu thấu nỗi lòng của ông bà, bố mẹ, Linh Anh dần dần hồi sinh. Điều mà các bác sĩ luôn nói với nhau và gia đình cháu bé là “kỳ diệu, không thể ngờ”.

"Chỉ mong cháu luôn có sức khỏe tốt"

Giờ đây Linh Anh đã là một cô bé khỏe mạnh, tinh nghịch. "Cháu giờ tập nói, biết gọi mẹ rồi. Cháu ăn sữa, cháo và đã ăn được cơm, ngày ba bữa. Cháu thích đi ra ngoài lắm, cứ thích được bế ra ngoài chơi”, người mẹ vui mừng.

Bé Linh Anh đùa nghịch với bạn bè. Ảnh: Nguyễn Dương


Khi có người thắc mắc về cái tên của Linh Anh, chị Ly cho hay trước khi sinh, gia đình dự định đặt tên cháu là Yến Nhi. Nhưng khi cháu hồi sinh ở viện, trong lúc vội vàng, các bác sĩ ghi tên cháu vào sổ là Anh nên sau đó gia đình đặt là Linh Anh.

Ông Đỉnh chia sẻ gia đình trước đây chỉ cầu mong cháu biết ngồi. “Giờ cháu biết ngồi rồi thì chỉ mong cháu sớm biết đi, có sức khỏe tốt để sau còn học hành, giúp ích cho mọi người”, ông Đỉnh nói.

Năm trước, gia đình ông Đỉnh dường như không có khái niệm sắm Tết, đón Tết sau những ngày tháng đưa Linh Anh đi bệnh viện. Còn năm nay, ông Đỉnh cho biết gia đình gói bánh chưng, làm nhiều mâm cỗ...

Chiều muộn, tiếng cười, tiếng nói đùa vui của người đàn ông 44 tuổi hòa cùng đứa cháu gái vang ra từ căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con ngõ ở xã Hà An. Ngoài sân, hoa đào đã nở rộ. Tết đã về.

Theo Nguyễn Dương - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X