Hotline 24/7
08983-08983

Bé gái 11 tháng tuổi tự chữa lành bệnh tim

Khi trải qua 6 tuần trong khoa nhi tại BV Freeman, trái tim của Scarlett bắt đầu tự chữa lành như một cơ chế bảo vệ sự sống đáng kinh ngạc.

Sự kiện gây kinh ngạc người dân Anh quốc khi một bé gái 11 tháng tuổi, người đứng đầu trong danh sách ghép tim khẩn cấp đã... tự chữa khỏi căn bệnh cơ tim giãn. Ngày 16/11/2011, cô bé Scarlett Ungurs đã được về nhà sau thời gian dài nằm viện.

Scarlett Ungurs, sống tại Seaton Delaval, Northumberland (Anh) bị một loại virus xâm nhập cơ thể khi bé mới được 6 tháng tuổi và khiến bé mắc bệnh cơ tim giãn. Những người mắc bệnh này thường tử vong do cơ tim giãn ra và giảm dần chức năng lưu thông máu dẫn đến suy tim ứ huyết nặng.
 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân này sau 5 năm là 35% và lên đến 70% sau 10 năm theo dõi.
 
Cô bé Scarlett Ungurs hạnh phúc bên cha mẹ

Khi Darren, 31 tuổi và vợ là Ashleigh Leybourne, 26 tuổi đều làm công việc trong các quán bar tại Tenerife, Tây Ban Nha thì Ashleigh mang thai Scarlett. Sau đó, họ trở về Anh để sinh con. Scarlett chào đời vào ngày 4/12/2011, nặng gần 4kg. Khi sinh ra, cô bé rất khỏe mạnh và bụ bẫm.

Tuy nhiên, vào tháng 7, cô bé phải điều trị tại Bệnh viện Freeman sau khi bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh cơ tim giãn. Darren, cha của Scarlett đã buộc phải bỏ công việc kinh doanh qua điện thoại để tập trung vào chăm sóc cô bé.

Vào ngày 17/8/2011, cặp vợ chồng Ungurs nhận được một cuộc gọi bất ngờ cho biết sức khỏe của con gái họ đã xấu đi. Nhịp tim của bé tăng đến 205 nhịp một phút. Chỉ 5 ngày sau, cô bé bị một cơn đau tim rồi tim ngừng đập. Sau đó, bác sĩ đưa tên cô bé lên đầu danh sách ghép tim khẩn cấp trên toàn đất nước.

Các bác sĩ đã thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng để đặt một trái tim nhân tạo giúp bơm máu đi khắp cơ thể. Ashleigh, mẹ của bé Scarlett, một nhân viên lễ tân, cho biết: "Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa, tôi hoàn toàn ngã qụy khi họ nói với tôi về bệnh tình của con mình”. Thậm chí, cha mẹ của cô bé đã nghĩ cả đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi bệnh tình trở nên nguy kịch hơn.

Sự kỳ diệu hy hữu

Khi trải qua 6 tuần trong khoa nhi tại Bệnh viện Freeman, trái tim của Scarlett bắt đầu tự chữa lành như một cơ chế bảo vệ sự sống đáng kinh ngạc. Vô cùng sửng sốt với sự hồi phục này, các bác sĩ phải thực hiện nhiều thử nghiệm để đảm bảo tim của cô bé đã thực sự khỏe mạnh.

Lần thứ hai, họ thực hiện một cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng để tháo rời trái tim nhân tạo khỏi cơ thể của cô bé. Các bác sĩ cho biết Scarlett là một trong 20 đứa trẻ hiếm hoi trên thế giới có trái tim khỏe mạnh sau khi nhận được sự điều trị đặc biệt. Hiện nay, cô bé vẫn được kiểm tra định kỳ mỗi tuần để bác sĩ theo dõi tiến trình hồi phục và kịp thời xử lý khi biến cố xảy ra.

Cha cô bé cho biết: "Scarlett là chiến binh dũng cảm của chúng tôi”. Cô bé đã trải qua rất nhiều vất vả trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi vừa chào đời. Mẹ của cô bé hồi tưởng lại về nỗi sợ khi biết con mình mắc bệnh nặng: "Bởi tình trạng mắc bệnh cơ tim giãn ở trẻ sơ sinh rất hiếm gặp nên chúng tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đã không nghĩ rằng cháu có thể qua khỏi căn bệnh này".

Darren, cha của cô bé, bày tỏ lòng biết ơn đối với bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế: "Các bác sĩ đã làm được những việc không tưởng. Họ đã cứu lấy cuộc sống của Scarlett và tôi sẵn sàng mang thân mình đền đáp cho họ”.
 
Cũng theo lời anh Darren, các bác sĩ đã làm việc 24 tiếng/ngày mà không mong đợi bất cứ sự trả ơn nào. “Nếu bạn hỏi bất kỳ câu hỏi, các bác sĩ luôn luôn ở đó để giúp đỡ bạn”, anh Darren nói.
 
Cặp vợ chồng Ungurs bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết khi Scarlett hoàn toàn khỏe mạnh nhưng họ vẫn khẳng định: Scarlett còn cả một chặng đường dài phải chiến đấu và họ sẽ luôn bên cạnh cô bé. 

Theo Hồng Nhung - Người đưa tin/ Daily Mail

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X