Bé 17 tháng hoảng loạn do bạo hành
Bé gái tên V., 17 tháng tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM, được mẹ đưa đến khám với lý do: sợ bé gặp những ảnh hưởng tâm lý sau khi bị bạo hành ở trường mầm non.
Gọi điện thoại hỏi, cô giáo trông bé cho biết bé bị té. Sau khi bé khỏi bệnh, chị đưa đi học thì bé khóc, có biểu hiện sợ sệt lúc đến trường, sợ người lạ, nghe tiếng động mạnh bé hay giật mình và khóc. Chị thấy lạ vì bé là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, gặp người lạ đều khoanh tay “ạ”, đặc biệt rất thích đi học nhưng giờ lại đổi tính.
Tiếp tục tìm hiểu chị được biết do bé có thói quen hay ngủ với cô giáo vào buổi trưa, nếu không có cô giáo bé sẽ khóc. Thế nhưng một lần thầy hiệu trưởng đi kiểm tra thấy vậy không hài lòng, thầy không để cô giáo ngủ cùng nên bé khóc, thầy đánh bé bầm tím một bên má khiến bé sợ hãi và có những biểu hiện như hiện nay.
Hôm chúng tôi gặp lần đầu bé khóc rất nhiều, hoảng loạn, hỏi không trả lời, miệng luôn đòi về nhà, không chịu vào phòng khám, luôn bắt mẹ bế, không chịu chơi đồ chơi, người lạ đứng gần bé tỏ vẻ rất sợ. Phải sau hơn nửa giờ làm quen chúng tôi mới có thể làm bé yên tâm hơn nhưng vẫn luôn thể hiện sự đề phòng, vẫn đòi mẹ bế trên tay, khi chơi tỏ vẻ rất rụt rè.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình