Hotline 24/7
08983-08983

Bánh chưng, đào bích bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hai người con gái Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc và hai cháu gái lại về để chuẩn bị cái Tết thứ ba trên đất mẹ Quảng Bình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Như thông lệ, 26 Tết Âm lịch, con, cháu của Đại tướng lại có mặt ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bà Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc và hai cháu gái kỳ công mang theo một cành đào Mẫu Sơn và một cây hồng mai - hai loại hoa mà lúc sinh thời Đại tướng rất thích - để đặt lên mộ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Hai cháu ngoại của Đại tướng lau lá gói bánh chưng

Một thông lệ quan trọng, đó là gói bánh chưng ngay tại khu lăng mộ, sửa soạn bàn thờ để sáng 27 thắp hương cho Đại tướng trước khi quay về Hà Nội đón Tết.

Những người lính biên phòng hàng ngày canh giữ giấc ngủ Đại tướng cùng gói bánh chưng khiến không khí càng thêm gần gũi.

Gia đình kỳ công chuẩn bị 100kg nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, lá xong, lạt buộc mang từ Hà Nội vào. Thịt lợn thì nhờ bộ đội chuẩn bị trước.

“Lúc còn sống, cứ đến ngày 26 hằng năm là cả đình lại cũng cùng nhau gói bánh chưng, trẻ con người lớn xắn tay vào làm. Đến tối thì nổi lửa nấu bánh, tôi và chị Bình hay chuẩn bị gừng, dừa để làm mứt. Lúc nào ông cũng thử trước, ông bà thích mứt gừng lắm”, bà Võ Hạnh Phúc, con gái út Đại tướng kể lại.

Năm nay, ngoài lực lượng Bộ đội biên phòng, còn có đoàn thanh niên huyện Quảng Trạch tới giúp gia đình chuẩn bị gói bánh.

Chị Trương Ngọc Anh, cháu ngoại Đại tướng cho biết: “Mặc dù gần Tết rất nhiều việc nhưng năm nào tôi cũng sắp xếp thời gian về đây gói bánh, sửa soạn bàn thờ cho ông. Năm ngoái tôi cho con trai là Bùi Việt Thiện Quang đi cùng, mấy ngày gần đây cháu hỏi mãi nhưng cuối cùng lại không đi được”.

Sau khi gói xong, bánh sẽ được luộc để sáng 27 đặt lên bàn thờ Đại tướng, một phần để bộ đội đón Tết, phần còn lại sẽ được mang về Hà Nội cho con cháu.

Hai cây đào Nhật Tân được con trai út Đại tướng mang vào từ ngày 23 đã nở hoa, cành đào Mẫu Sơn bắt đầu chớm nở. Cây hồng mai và mai vàng cũng đã rực rỡ khoe sắc báo hiệu một mùa xuân ấm áp đang về.

Trên mộ Đại tướng, đào mai đã khoe sắc rực rỡ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng

Đoàn thanh niên giúp gia đình rửa lá dong


Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Nhúng lá dong qua nước sôi
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Chị Nguyễn Phương Tâm và Trương Ngọc Anh (cháu ngoại) cắt lá dong
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Bà Võ Hòa Bình
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Bà Võ Hạnh Phúc, con gái út Đại tướng gói bánh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Thanh niên, bộ đội giúp gia đình gói bánh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Những chiếc bánh chưng được hai con gái Đại tướng gói
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảo Yến, Vũng Chùa, mộ Đại tướng
Đào, mai đã khoe sắc rực rỡ trên mộ Đại tướng

Theo Hải Sâm - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X