Bạn trai Ngọc Nữ chết lặng trong đám tang người yêu
Sáng 20/9, thi hài của cô gái đầy nghị lực Võ Thị Ngọc Nữ đã về đến Đà Nẵng. Lễ tang của Nữ sẽ được gia đình và bạn bè cử hành tại nhà thờ Chánh tòa Tp Đà Nẵng.
Sau
khi đột ngột ra đi vào chiều ngày hôm 19/9 tại Viện Huyết học -
truyền máu Trung ương ở Hà Nội, thi hài của Ngọc Nữ đã nhanh chóng được
mẹ đưa về Đà Nẵng. Vào sáng sớm ngày hôm 20/9, Nữ đã về đến quê
hương trong sự đau xót nghẹn ngào của gia đình, bạn bè và những người
yêu thương Nữ.
Ngọc Nữ đã mãi mãi ra đi...
Được
biết, lễ tang của Ngọc Nữ được cử hành tại Nhà thờ Chánh tòa TP. Đà
Nẵng. Người thân, bạn bè, cả những người trong ekip của chương trình
Điều ước thứ 7 cũng đã có mặt rất sớm để chuẩn bị lễ tang cho Nữ.
Không khí buồn thương đang bao trùm khắp cả Nhà thờ Chánh tòa, không ai cầm được nước mắt trước cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi và cả những nỗi đau Nữ đã phải chịu trong suốt thời gian qua.
Không khí buồn thương đang bao trùm khắp cả Nhà thờ Chánh tòa, không ai cầm được nước mắt trước cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi và cả những nỗi đau Nữ đã phải chịu trong suốt thời gian qua.
Bạn trai của Ngọc Nữ đã bay vào Đà Nẵng để đưa tiễn Nữ lần cuối...
Gương
mặt thất thần nói lên hết nỗi đau hiện tại anh đang phải trải qua. Cặp
đôi mới trao nhẫn đính hôn cho nhau chỉ vài ngày trước khi Nữ mãi mãi ra
đi...
Mặc
dù 14 giờ lễ viếng mới bắt đầu, nhưng ngay đầu giờ chiều, rất đông
những người yêu mến Ngọc Nữ đã đến để chờ đợi mong nhìn mặt cô lần cuối.
Có những giọt nước mắt đã được giấu vào trong, có những niềm đau đã
không cất thành lời. Ai ai cũng cảm phục và xót xa cho cô gái trẻ có nụ
cười thiên thần và tâm hồn thánh thiện.
Nhiều
người an ủi với nhau rằng chỉ là Nữ đang đi xa, rằng cô sẽ đến với một
nơi không còn chịu những đau đớn, giày vò về thể xác. Và ở nơi đó nụ
cười của Nữ vẫn mãi tiếp thêm động lực sống cho bao người.
Bạn Trần Nam (một người đến viếng) cho biết: “Mặc
dù chưa bao giờ gặp chị Nữ , nhưng nghe tin chị mất mình vẫn tranh thủ
đến viếng. Mình rất nể phục nghị lực và tấm lòng cao thượng của chị. Cầu
mong gia đình và người thân của chị bình tâm vượt nỗi đau mất mát này.”
Những khuôn mặt thẫn thờ phía ngoài nhà thờ - nơi sẽ cử hành lễ tang cho Nữ
Hình ảnh cô gái sinh năm 1988 nở nụ cười bên linh cữu càng khiến bạn bè, gia đình đau lòng. (Ảnh: Zing)
Mẹ Ngọc Nữ ngất xỉu sau nhiều giờ mệt mỏi và đau đớn. (Ảnh: Zing)
MC Diệp Chi khóc thương cho Ngọc Nữ - cô gái bé nhỏ của Điều ước thứ 7.
Đúng 12f30, Nhà thờ Chính Tòa bắt đầu làm nghi thức tẩm liệm. (Ảnh: Zing)
Mẹ Ngọc Nữ kiệt sức trước nỗi đau quá lớn
Nhiều bạn bè và người thân đã đến viếng Ngọc Nữ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình