Bạn trai bảo tôi hãy đi lấy chồng
Năm ngoái anh bảo tôi không béo lên thì sẽ chia tay, giờ tôi vẫn gầy như cũ làm cho tôi có phần chán nản.
Tôi và bạn trai quen nhau từ hồi còn học năm cuối đại học. Kể từ lúc tôi nhận lời yêu anh thì chúng tôi yêu xa, vì anh đi xuất khẩu lao động, đến nay cũng gần 3 năm nhưng rất ít gặp, chỉ gặp khi anh về Tết hoặc về làm hợp đồng gia hạn. Chúng tôi ở cùng xã nên hai gia đình đều biết mối quan hệ này, tôi có đến chơi nhà anh vài lần, cảm nhận gia đình anh quý mến tôi, anh cũng đến nhà tôi vài lần, gia đình tôi không thích anh lắm vì xấu, mẹ cũng khuyên tôi không nên lấy anh, họ hàng cũng khuyên thế. Tôi không quan trọng chuyện ngoại hình nên vẫn giữ tình cảm này cho đến giờ.
Trong thời gian yêu nhau, dù là yêu xa nhưng tôi vẫn luôn giữ gìn tình
yêu, từ chối những lời tán tỉnh, làm quen mình. Tôi cũng tin tưởng anh
không lăng nhăng. Gần đây anh hay nói: "Em đi lấy chồng nha", hoặc cố
làm cho tôi chán rồi nói chuyện kiểu nhát gừng. Năm trước về làm hợp
đồng để đi tiếp lần hai, anh còn bảo với tôi là nếu một năm nữa mà em
không béo lên thì sẽ chia tay, hiện tại tôi vẫn gầy như cũ làm cho tôi
đôi lúc có phần chán nản.
Tôi cảm thấy rất phân vân, dừng lại hay tiếp tục vì chúng tôi đang không nói chuyện với nhau, tôi không cảm thấy nhớ nhung hay mong mỏi anh như trước đây nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Dung - VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình