Hotline 24/7
08983-08983

Bài thuốc tự chế giúp nông dân thành thầy thuốc ưu tú

Giữ nghề bốc thuốc của tổ tiên, lương y Lê Văn Thư đã sáng tạo bài thuốc xông hơi sinh học chữa khỏi bệnh khó trị cho người dân.

Ông Lê Văn Thư (ở thôn Khóa Nhu 2, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vừa được trao giải thầy thuốc ưu tú với bài thuốc hiệu nghiệm và đặc biệt là tấm lòng lương y cứu người.

Vừa đi buôn vừa học giữ nghề

Ngay từ nhỏ đã quen với các vị thuốc nam, tâm huyết với nghề của cha ông, năm 27 tuổi ông Thư bắt đầu trở lại nghiên cứu phương thuốc gia truyền.

BCH Hội đông y huyện Yên Mỹ đến tặng hoa chúc mừng lương y Thư
BCH Hội đông y huyện Yên Mỹ đến tặng hoa chúc mừng lương y Thư

Đi bộ đội trở về và nhiều năm buôn bán, cấy cày, ông Thư trăn trở việc trở lại học nghề của tổ tiên. Ông quyết tâm ra Móng Cái học thêm 4 năm. Lập gia đình năm 26 tuổi, vợ ốm yếu mắc nhiều bệnh không thể đi lại như thoát vị đĩa điệm, gai đôi cột sống, ông Thư đau đáu tìm ra phương thuốc trị bệnh cho vợ.

Cộng thêm mối lo về người con trai bị não khi mới 9 tháng tuổi, sau nhiều lần đưa con đi chữa trị khắp các nơi mà không khỏi bệnh, ông càng thêm quyết tâm.

Vừa đi buôn, chăn nuôi, làm ruộng, ông vẫn quyết tâm học lại, âm thầm chữa bệnh cho vợ con. Nhiều năm mày mò, con trai ông đã đi lại được, bắt đầu tập nói, hiện tại đã lập gia đình và có 3 đứa con. Vợ ông cũng đã khỏe mạnh, đi lại bình thường.

Sau khi chữa bệnh thành công cho vợ con, vài người bà con hàng xóm tìm đến ông, ai đến chữa cũng đều dứt bệnh. Có người mang đến vài bệnh nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã khỏi nhờ những phương pháp cố truyền bằng thuốc nam ông tiếp thu từ trường lớp, cha ông và sáng tạo thêm.

Ông chuẩn bị thuốc để thực hiện pháp đồ xông hơi sinh học
Ông chuẩn bị thuốc để thực hiện pháp đồ xông hơi sinh học

Cô Lê Thị Ảnh ở xã bên cạnh mắc bệnh thoái hóa cột sống, tiền đình, dạ dày đã 3 năm đi khắp mọi nơi chữa trị không khỏi. Cô thường bị ù tai, đau đầu, phải lết hay vịn cưởi mới đi được, lúc ốm yếu chỉ 38kg nhưng sau 24 ngày chữa trị tại nhà lương y Thư bệnh của cô đã dứt.

Cô Phan Thị Thành cũng mắc nhiều chứng bệnh: đau lưng, đau đầu, viêm xoang đã hơn 20 năm nay. Sau khi biết đến bài thuốc của lương y Thư, cô tìm đến và đã khỏi bệnh chỉ sau 20 ngày điều trị. Cô Thành vui mừng nói: "Tôi cứ nghĩ sẽ phải sống chung với bệnh cả đời, nào ngờ gặp được thầy giỏi, bệnh khỏi, không còn gì mừng bằng".

Những phương được ông sử dụng tuân theo nguyên tắc khoa học kết hợp phương thức y học cổ truyền cơ bản như: bấm huyệt, châm cứu, xông khí sinh học. Pháp đồ xông hơi sinh học giúp làm mềm các đường kinh và các cơ, để tuần hoàn tốt, để áp huyết lưu thông nhanh.

Quá trình học tập, nghiên cứu của ông vô cùng gian nan. Vừa giữ nghề, ông lại tiếp tục đi học. Chưa bao giờ nản chí dù có nhiều người lời ra tiếng vào, chưa tin tưởng vào bài thuốc của mình, thậm chí phải vừa học vừa lo cơm áo gạo tiền, ông Thư quyết tâm giữ nghề của cha ông. Ông tâm sự: "Tôi vừa đi buôn, vừa chăn nuôi vừa đi học, nhiều lúc thiếu thốn nhưng nghĩ đến vợ con, gia đình nên càng phải cố".

Bệnh nhân được khám, tư vấn kĩ càng
Bệnh nhân được khám, tư vấn kĩ càng

Quát rình học hỏi, làm việc không ngừng, không mệt mỏi đã giúp lương y Thư vinh dự nhận được bằng khen tôn vinh thương hiệu truyền thống gia truyền nổi tiếng.

Ông còn đặc biệt được Hội Đông y thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú (ngày 11/1/2015). Đến nhà ông Thư, nhiều người thân cùng nhiều bệnh nhân vẫn ra vào không ngớt chúc mừng ông.

Luôn tâm niệm phải cứu người

Tại trường Tuệ Tĩnh, ông đã giải phẫu thành công bệnh lý thoát vị đĩa đệm, sáng kiến pháp đồ chữa bệnh thoát vị đĩa đệm trong 3 ngày và được các chuyên gia công nhận. Tiếng lành đồn xa khắp nơi, nhiều người kéo đến xin ở nhà ông nhiều ngày bốc thuốc, xông hơi, châm cứu để chữa bệnh.

Ông Thư châm cứu trị bệnh gai đôi cột sống cho bệnh nhân
Ông Thư châm cứu trị bệnh gai đôi cột sống cho bệnh nhân

Hiện nay ông Thư đang truyền ngề cho con gái. Từng làm việc tại Hội Đông y quận Thanh Xuân, Hà Nội, đầu năm 2014, ông chuyển về sinh hoạt ở Hội Đông y huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Hiện tại, làm nghề nhưng ông vẫn chăn nuôi phát triển kinh tế. Đã ở tuổi 58, những ông luôn tự nhắc nhở bản thân phải học hỏi mãi mãi. Hàng ngày, ông vẫn thức dậy từ hơn 3h sáng đọc sách, tìm hiểu thêm các bài thuốc hay.

Hiện tại, ông vẫn học chương trình Y học cổ truyền. Lương y Thư tâm sự: "Trong những năm công tác trong ngành Đông y, tôi luôn tâm niệm phải cứu chữa người từ cái Tâm". Vì thế ông không chỉ chữa bệnh tại nhà, ông còn chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho những người nghèo, không có điều kiện chữa bệnh quanh tỉnh.

Theo Minh Nguyệt - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X