Hotline 24/7
08983-08983

Bài thuốc chữa bệnh khớp, mỡ máu và mất ngủ hiệu quả

"Những bài thuốc của chị được thừa kế gia truyền từ bà ngoại - một bà lang giỏi - nên số lượng người bệnh tin dùng và được chữa khỏi ngày một nhiều".

"Tôi bị bệnh khớp hơn 10 năm nay, cơ thể luôn đau nhức, làm nội trợ mà mỗi lần đi mua mớ rau, củ hành không thể cúi xuống để chọn được. Uống nhiều loại thuốc khác nhau nhưng chỉ giảm đau nhức tạm thời, người còn giữ nước khiến cơ thể nặng nề. Sau 2 tháng dùng thuốc nam của cô Phượng, tôi thấy người nhẹ nhàng, từ 69kg xuống còn 65kg, thỉnh thoảng trở trời mới thấy buốt xương khớp thôi”.

Đó là chia sẻ của bác Vũ Thị Hương (62 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) bị bệnh khớp khi nhắc đến sự tình cờ mà thầy thuốc Phan Thị Phượng (SN 1987), hiện sống tại đường Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) đem lại cho bác.

Bài thuốc gia truyền nức tiếng xứ Lạng

Gặp người thầy thuốc nam trẻ tốt nghiệp cử nhân tài chính ngân hàng (ĐH Kinh tế Quốc dân) vào một ngày Hà Nội trời đông nhưng ấm áp, bằng giọng nói nhẹ nhàng cô chia sẻ về cái duyên theo nghề thuốc của mình.

Cô kể rằng, nơi cô sinh ra và lớn lên là một huyện miền núi phía Bắc, xung quanh nhà bốn bề là núi đá vôi cao rậm rạp chứa trong mình trăm loại thuốc nam quý hiếm. Bà ngoại cô - bà lang Lan nức tiếng xứ Lạng - cũng là người thầy dẫn cô vào nghề. Sau khi về nghỉ hưu, bà đã chọn công việc bốc thuốc cứu người làm niềm vui tuổi già.

Cô bật cười kể lại: “Lúc ấy còn bé quá, chỉ thắc mắc tại sao ông bà mình đều là người Nhà nước nghỉ hưu cũng có lương mà sớm tối cứ cặm cụi quanh kho thuốc bốc giúp mọi người trong khi tiền chẳng được là bao mà vất vả suốt ngày”

Cho đến khi xuống Hà Nội học đại học thì cô mới hiểu hết giá trị từ những gói thuốc nhỏ mà bà ngoại đã giúp nhiều người nghèo chữa được những căn bệnh tai quái. Lúc này, mỗi lần về thăm nhà, thay vì chỉ ngồi băm, phơi thuốc giúp ông bà như mọi khi, Phượng bắt đầu để tâm chú ý đến các cây thuốc hơn.

Tranh thủ lúc bà không bận bốc thuốc, cô lại lân la tay theo bà học nghề. Do được tiếp xúc với các vị thuốc từ lúc còn bé, nên Phượng nhanh chóng nắm được những điều cơ bản của thuốc nam. Lâu dần, cô đã tích lũy được một lượng kiến thức quý báu về các vị thuốc cho riêng mình.

Giờ đây, cô có thể nắm rõ đặc điểm của từng loại cây thuốc, cô lấy những ví dụ đơn giản như cây chìa vôi, cây na rừng là vị thuốc hiếm, cây dạ dày để chữa bệnh dạ dày chỉ mọc trên núi đá vôi mới có công dụng chữa bệnh nếu trồng trong vườn nhà sẽ trở thành cây dại bình thường.

Niềm hạnh phúc nhất của cô gái trẻ này là việc những bệnh nhân cô bốc thuốc đều tiến triển khả quan. Cô nhớ lại, người khách đầu tiên của mình chính là bác hàng xóm cạnh nhà.

“Sáng dậy sớm đi chợ, gặp bác Hương (60 tuổi) do bị khớp uống thuốc tây nhiều dẫn đến giữ nước, bị phù nề không ngồi xuống như bình thường được. Cô gợi ý và nhiệt tình đem thuốc cho bác uống. Khoảng vài tuần sau, bác thông báo bệnh tình thuyên giảm rõ rệt, bác có thể khiêng bàn ghế mà không hề đau mỏi nữa”.

Tiếp đó, một đồng nghiệp của chồng cô bị máu nhiễm mỡ, rồi mẹ chồng cô bị khớp, đi tiểu đục, sau khi uống những thang thuốc do cô bốc, đều có kết quả tốt.

Nhớ lại những ngày đầu theo nghề thuốc, cô gái trẻ vẫn còn nguyên cảm giác rụt rè khi nghĩ rằng, tuổi mình còn nhỏ, sợ bốc thuốc ít người tin, nhưng chính những vị khách đầu tiên đã khích lệ cô rất nhiều.

Giờ đây, Phượng đã có thể tự tin chữa được một số bệnh như: Sỏi thận - sỏi mật - sỏi gan, khớp, thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống, gan - viêm gan - xơ gan, dạ dày, tiểu đường, mất ngủ, máu nhiễm mỡ - gan nhiễm mỡ.

Quyết định táo bạo - gác bằng cử nhân về quê bốc thuốc

Một bệnh nhân khác của Phượng là chú Đỗ Minh Tuấn (60 tuổi, giáo viên dạy nghề điện đã nghỉ hưu, ở Đông Anh, Hà Nội) bị chứng mất ngủ kéo dài.

Chú Tuấn cho biết: “Chục năm nay, cứ đến mùa thu táo (hanh khô) là tôi lại rơi vào tình trạng trên do chân âm kém, bị cường tim. Tôi cũng đã xuống Viện 103 điều trị nhưng không khỏi dứt điểm. Có thời điểm 3 tuần, tôi không ngủ một chút nào, thần kinh căng thẳng, sợ đám đông, không dám xem tivi, tránh những nơi ồn ã, có lúc tưởng phải đưa đi Viện Trâu Quỳ”.

Sau khi tìm tới và uống 10 thang thuốc nam do cô Phượng bốc, người đàn ông này đã bắt đầu có những giấc ngủ ngon.

“Sau hai ngày uống thuốc, tôi thấy ngay tác dụng của thuốc với căn bệnh của mình, sang ngày thứ ba thì sáng uống thuốc chiều tôi đã ngủ được. Vì thế, những ngày tiếp theo, tôi phải đổi lịch uống thuốc sang buổi chiều để ngủ tối”, chú Tuấn vui mừng chia sẻ.

Nói về bệnh mất ngủ như chú Tuấn, cô Phượng cho biết, bài thuốc chữa rất đơn giản chỉ có 6 vị thuốc, trong đó vị chính là lạc tiên, bình vôi và quả na rừng, riêng ai bị cường tim thì cho nhiều cam thảo hơn.

Hiện tại, sự tin tưởng mà bệnh nhân dành cho thầy thuốc trẻ này đã lan tới những khách hàng ở xa như TPHCM. Cách đây vài ngày, một trường hợp bị sản hậu đẻ hơn 1 năm, do ăn nhiều đồ hải sản khiến cơ thể xanh xao, mệt mỏi đã gọi điện nhờ cô Phượng bốc cho 10 thang thuốc và giờ sức khỏe đã rất tốt.

Đối với những người ở xa, cô bốc thuốc qua miêu tả triệu chứng của các bệnh nhân nhưng với những trường hợp nặng, sức khỏe bệnh nhân quá yếu thì bao giờ chị cũng yêu cầu họ đến bệnh viện kiểm tra trước, sau đó mới bốc thuốc dựa trên cả tây y kết hợp với nam y để có hiệu quả điều trị tốt nhất.

Không chỉ được nhận những kinh nghiệm quý báu cả đời bà ngoại đã đúc rút mà cô Phượng còn nhận được những lời dặn dò về cái tâm trong nghề.

Cho nên, trong tay cô luôn có một cuốn sổ nhỏ, ghi lại thông tin chi tiết của bệnh nhân về tình trạng bệnh, số lượng thuốc đã bốc, ngày đến lấy thuốc. Cô còn cẩn thận, gọi điện hỏi thăm tình trạng người bệnh sau khi dùng thuốc của cô. Hiện tại, một thang thuốc nam của Phượng có giá bán 50.000 đồng, mỗi thang uống trong 3 ngày.

Tiếp xúc với cô Phượng dễ dàng nhận thấy trong đôi mắt của người thầy lang trẻ này là niềm đam mê và một cái tâm nghiêm túc cho công việc cứu người. Hỏi cô có tiếc không khi bao năm vất vả để có được tấm bằng cử nhân tài chính ngân hàng, có được công việc hành chính nhàn nhã giờ lại chuyển sang một nghề chẳng mấy dính líu đến tiền bạc.

Cô cười: “Điều may mắn nhất của tôi là được sự ủng hộ nhiệt tình của chồng và bố mẹ chồng. Tôi không tiếc nuối khi đã nghỉ việc về học nghề và làm nghề thuốc nam theo bà ngoại”. Cái lợi cho Phượng nữa là cô có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ khi biết cách học hỏi thêm từ sách báo, Internet để bổ trợ thêm kiến thức cho nghề thuốc nam của mình.

Ông Đồng Văn Chung - Chủ tịch Hội đông y xã Chiến Thắng (Bắc Sơn, Lạng Sơn) nhận xét: “Chị Phượng là thành viên trẻ tuổi nhất của hội, chị có ý thức trách nhiệm cao đối với nghề thuốc. Những bài thuốc của chị được thừa kế gia truyền từ bà ngoại - một bà lang giỏi - nên số lượng người bệnh tin dùng và được chữa khỏi ngày một nhiều”. 

Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ với chị Phượng theo số điện thoại: 0986339776

Theo Vi Tâm - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X