Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trang Xuân Chi-một trái tim nhân ái

Trung tá, bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trang Xuân Chi vừa trút hơi thở cuối cùng. Ông là cán bộ tình nguyện viên không nhận lương của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, Hội VHNT tỉnh Bình Định...

BS Trang Xuân Chi trong một lần khám bệnh cho trẻ em nghèo. Ảnh: HỒNG VÂN

Gần 20 năm qua, với tấm lòng một thầy thuốc, Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, BS Trang Xuân Chi đã bằng nhiều hình thức: Viết báo, chụp ảnh, điều tra khảo sát hoàn cảnh và bệnh lý của bệnh nhân nghèo, trẻ em khuyết tật, bị bệnh tim bẩm sinh để kêu gọi, trực tiếp phát động, vận động những tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước cứu giúp hàng trăm bệnh nhân nghèo, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách gặp khó khăn.

Tuổi cao, thân hình gầy còm, đôi mắt hõm sâu, sức khỏe không được tốt do nhiều bệnh tật tiềm ẩn, nhưng đôi chân không mệt mỏi ấy vẫn tìm đến đồng bào bị thiên tai, bão lụt, bệnh nhân nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh.

BS Chi-"bố Chi từ thiện" đã không nề hà đêm hôm mưa gió, bão lụt, tìm mọi cách thuyết phục, vận động nhiều tổ chức, cá nhân từ thiện, trong đó có BV Quân y 103, BV tim TPHCM, Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ chữa bệnh miễn phí, gom góp tiền, thuốc Đông y, Tây y đến trực tiếp chia sẻ, chữa bệnh, cứu người.

Nhiều trái tim thương tật đã lành lặn, nhiều cuộc đời bất hạnh là cụ già, trẻ em, phụ nữ đơn thân, người già cô đơn không nơi nương tựa đã được an ủi.

Sơ tính chưa đầy đủ, sau mỗi bài viết phát hiện, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện của BS Trang Xuân Chi trên báo, đài, mỗi bệnh nhân nghèo, bất hạnh được hỗ trợ từ 15 đến 120 triệu đồng chữa bệnh. Mỗi năm, các nhà hảo tâm giúp đỡ từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng cho hàng chục em nghèo chữa bệnh.

Thời còn làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung-Tây Nguyên, tôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đặt bài BS Trang Xuân Chi ở chuyên mục "bác sĩ của mọi người, mọi nhà".

Tôi còn biết, những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bác sĩ quân đội Trang Xuân Chi từng có mặt ở các chiến trường ác liệt như: Mặt trận Đường 9 Khe Sanh, Lao Bảo, Thành cổ Quảng Trị.

Ông còn là cộng tác viên tích cực, viết nhiều bài về các cây thuốc "cây cỏ quanh ta" với nhiều báo, trong đó có Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần. Khi đi công tác ở Quy Nhơn, nhiều lần ghé thăm nhà ông, tôi đều được gia đình báo ông đi cơ sở hoặc đi họp, đi làm từ thiện ở ngoài tỉnh.

Khi nghe tôi liên lạc bằng điện thoại di động, ông nói với giọng nhẹ nhàng: "Anh đến những bệnh nhân nghèo, những mảnh đời thương tật, cô đơn, bất hạnh...". Ông đã được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Cuốn sách mới chứa đầy tâm huyết của ông "Một trăm bài thuốc dân gian" cũng vừa được xuất bản.

Chưa kịp vào Quy Nhơn chia vui với gia đình BS Trang Xuân Chi thì tôi đột ngột hay tin ông đã mất do bệnh hiểm nghèo.

Tôi nghĩ, bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trang Xuân Chi còn mãi trong lòng nhiều người dân với những tên gọi: "Người bắc những nhịp cầu nhân ái", "Bố Chi của những mảnh đời bất hạnh", "Người gieo niềm khát vọng sống", "Người chạy tiếp sức", "Bố già của những trẻ em khuyết tật bị bệnh tim bẩm sinh"...

Theo Lê Anh Dũng - Quân đội nhân dân

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X