Hotline 24/7
08983-08983

8 gia đình muốn xử lý hình sự bảo mẫu hành hạ trẻ ở Sài Gòn

Công an quận 12 (TP HCM) đang đề nghị VKS phê chuẩn quyết định khởi tố chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ.

Trong cuộc họp chiều 27/11 tại UBND TPHCM, thượng tá Nguyễn Quốc Hải - Phó trưởng Công an quận 12 - cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ, đề nghị VKS phê chuẩn quyết định khởi tố bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh bạo hành hàng chục trẻ).

"Có 8 gia đình đưa các cháu đến công an làm đơn yêu cầu xử lý hình sự bà Linh. Căn cứ hồ sơ, lời khai, chúng tôi đánh giá đã đủ dấu hiệu khởi tố chủ cơ sở Mầm Xanh về tội hành hạ người khác", ông Hải nói và cho biết cơ quan điều tra cũng đang triệu tập hai bảo mẫu khác của cơ sở này, làm rõ liên quan việc bạo hành trẻ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải. Ảnh: Tuyết Nguyễn

Bày tỏ bức xúc tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu đặt vấn đề: "Tôi xem clip không hiểu nổi những người giữ trẻ có phải con người không. Không thể hình dung nổi việc bạo hành trẻ lại do những người phụ nữ gây ra, hành động này quá dã man".

"Tôi có nghe thông tin, cơ sở Mầm Xanh có sự đỡ đầu của một cán bộ Công an quận 12. Tôi không khẳng định là đúng, song đề nghị quận 12 kiểm tra làm rõ", bà nói và yêu cầu xác định có hay không cá nhân, tổ chức nào "bảo kê" các điểm giữ trẻ.

Bà Thu cũng tỏ ra nóng ruột, cho biết TPHCM đang chuẩn bị xây dựng đề án Thành phố thân thiện với trẻ em nhưng qua việc này, bà nhìn nhận "không có lời lẽ nào để giải thích với các tổ chức quốc tế về quyền trẻ em".

"Việc bạo hành trẻ không chỉ ảnh hưởng thân thể, mà còn ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ, khiến trẻ tự kỷ, hung hăng, nhiều hành động khác chưa lường được khi đã ăn sâu vào tiềm thức các cháu", bà Thu nói rồi đặt câu hỏi với lãnh đạo các sở ngành, quận huyện: "Quy định pháp luật đã đầy đủ, nhưng tại sao việc bạo hành trẻ em ở các cơ sở tư thục vẫn tiếp tục?".

Ngoài câu hỏi về việc giáo viên không đủ bằng cấp, bà Thu yêu cầu làm rõ có hay không cán bộ ngành giáo dục cung cấp thông tin cho các điểm giữ trẻ. Theo bà, việc này giúp các cơ sở vi phạm chuẩn bị chu đáo trước, khi ngành chức năng đi kiểm tra thì "rất trơn tru".

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP HCM tại cuộc họp khẩn chiều nay. Ảnh: Tuyết Nguyễn

Gắn camera tất cả trường mẫu giáo tư thục

Đánh giá về sự việc, bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhìn nhận: "Đây là sự việc cá biệt, chúng tôi rất đáng tiếc và thấy có một phần trách nhiệm. Chúng tôi sẽ phối hợp chính quyền các địa phương kiểm tra đột xuất, giám sát nhiều hơn".

Bà cho biết thêm, hiện trường mầm non công lập chỉ chiếm khoảng 45%, trên 50% là trường tư thục với hơn 1.800 nhóm lớp. Tuy nhiên bà thừa nhận do nhóm lớp tư thục phát sinh nhiều, nhân sự ngành giáo dục quản lý còn khó khăn.

Vừa qua ngành giáo dục không khuyến khích lắp camera do lo ngại ảnh hưởng tâm lý giáo viên, học sinh. Nhưng qua sự việc này, Sở sẽ yêu cầu gắn camera toàn bộ các trường tư thục để tăng cường sự giám sát của phụ huynh và đoàn thể.

Thông tin thêm về sự việc, bà Trịnh Thị Mỹ Lan, Phó chủ tịch UBND quận 12, cho biết cơ sở Mầm Xanh giữ 36 trẻ, chủ yếu 1-3 tuổi, phần lớn là con công nhân. Chủ cơ sở có trình độ sư phạm mầm non.

Sau khi đình chỉ, quận yêu cầu Phòng giáo dục sắp xếp cho các bé học tại trường mầm non khác ở phường, đồng thời khám sức khỏe tổng quát cho các cháu.

Hiện, UBND quận 12 đã lập đoàn kiểm tra tất cả các cơ sở mầm non tư thục về chuyên môn giáo viên, cơ sở vật chất, an toàn thực phẩm... để ngăn chặn, không xảy ra sự việc tương tự.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu yêu cầu Sở Giáo dục kiểm tra tất cả các trường mầm non tư thục, buộc họ gắn camera; đồng thời cơ sở nào thành lập mới phải có camera mới cấp phép. Bà Thu cũng đề nghị khi phát hiện nơi nào không đủ điều kiện, có dư luận liên quan bạo hành trẻ thì rút giấy phép.

Chủ cơ sở bạo hành trẻ Phạm Thị Mỹ Linh. Ảnh: Quốc Thắng

Theo điều tra ban đầu, mỗi sáng nhận các cháu vào lớp, bà Linh và các bảo mẫu đều tươi cười niềm nở. Tuy nhiên ngay sau khi cha mẹ các bé đi khỏi, hoặc trong các bữa ăn, họ đánh trẻ tàn bạo. Nhiều bé bị tát vào mặt liên tiếp, bị đánh bằng muỗng múc canh, đập bình nhựa vào đầu... đến choáng váng. Trong giờ ngủ, một bé trai bị ném vào góc tường và bị bảo mẫu đạp vào bụng.

"Vì các bé đông, hiếu động, không nghe lời nên đánh dọa để chúng sợ mà ngoan", bà Linh khai với cảnh sát.

Theo Tuyết Nguyễn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X