Hotline 24/7
08983-08983

7 bài nhạc chế Táo Quân gây bão mạng của 'Giáo sư Xoay'

Đinh Tiến Dũng 'nghe đồn' sang năm sẽ không còn Táo Quân và anh điểm lại những bài nhạc chế vui  do mình làm từng được nhiều người yêu thích.

Từng gắn bó nhiều năm tham gia viết kịch bản Táo Quân của VTV, Giáo xư Xoay - Đinh Tiến Dũng đưa ra bình luận hài hước về tin đồn năm sau không còn Táo Quân, trong đó anh chủ yếu đề cập chuyện chế nhạc cho chương trình này.

Thông tin trên được Giáo sư Xoay đưa lên trang Facebook cá nhân vào tối ngày 21/2.

Nghe thiên hạ đồn năm sau không con Táo quân nữa, nhìn lại một chặng đường dài, mình cũng chế được bao nhiêu bài hát, thôi thì dù gì cũng có cái để làm kỷ niệm. Chẳng nhớ được hết, chỉ nhớ mấy bài:

1. Bài ca bóng đá: "Mấy năm qua chẳng biết do đâu, mà bóng đá hơi buồn..."


2. Bài ca giáo dục: "Từ sáng sớm đến đêm miệt mài, nhiều bé vẫn loay hoay học bài..."


3. Bài ca liên ngành: "Bao nhiêu năm với nghề lương y, biết mấy gian lao nào có xá chi, nay bỗng đâu vì cái phong bì..."


4. Bài ca phong bì: "Áo trắng em đến giường, thường làm bệnh nhân giật mình..."


5. Dân là nhất: "Vậy là cuộc thi, cũng đã hết rồi, dù có cố gắng không được rồi..."


6. Đi học: "Hôm qua em đến trường, bạn đánh em gần chết..."


7. Lụt từ ngã tư đường phố: "Nhờ trời cứ mưa chả ngớt, làm phố tôi nay ngập lụt..."


Còn vài bài nữa chưa thể nhớ ra. Thôi thì cắt Táo cũng được. Số bài trên cũng đủ cho mình làm một live show rồi, tranh thủ dựa hơi Táo kiếm tí cháo... Cả nhà nghĩ có ai đi xem live show nhạc chế không nhỉ?

11007696-1399950453646887-8183-8866-2746

Thông tin trên được Giáo sư Xoay đưa lên trang Facebook cá nhân vào tối ngày 21/2.

Giáo sư Xoay hiện là người viết kịch bản cho Táo cười đón Xuân của Nhà hát Tuổi Trẻ, do NSƯT Chí Trung đạo diễn.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X