Hotline 24/7
08983-08983

52 ngày trong tù của nam sinh bị bắt sau khi cứu người tai nạn

Va quẹt xe với một cụ ông cách đây gần 3 năm, Thiện bị công an tới tận trường dẫn giải. Sau 52 ngày kêu oan, em được ra tù để thi tốt nghiệp.

Câu chuyện của nam sinh Đỗ Quang Thiện (học sinh lớp 12A2 trường THPT Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk) gây xôn xao thời gian qua khi công an đến tận trường áp giải đi thi hành án tù vì gây tai nạn giao thông.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11g15 ngày 20/9/2012, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trường Chinh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Đỗ Quang Thiện chạy xe 50 cm3 vượt lên xe ông Lê Phước Thọ (70 tuổi, ở phường Thành Công).

Bất ngờ ông Thọ rẽ trái mà không xin đường, va quẹt vào xe của Thiện. Cả hai cùng té ngã ra đường, ông Thọ bất tỉnh. Thiện bị xây xát nhẹ nên đưa nạn nhân đi bệnh viện. Bản kết luận pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk ngày 8/10/2012 xác định ông Thọ bị chấn thương sọ não, liệt nửa người bên trái, thương tích 50% (tạm thời 3 tháng).

A-nh-8-5496-1432450071-3805-1432779910.j

Nam sinh vui mừng trong vòng tay gia đình sau gần 2 tháng tạm giam.

BVĐK tỉnh Đắk Lắk kết luận bệnh nhân vào viện vì đột quỵ liệt nửa người trái do xuất huyết não, nguyên nhân có thể tăng huyết áp hoặc vỡ mạch máu dị dạng... Đây là bệnh nội khoa không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quỵ xuất hiện làm bệnh nhân té xuống trùng với thời điểm va chạm khi đang lưu thông trên đường”.

Tuy nhiên, khi xử sơ thẩm, tòa án TP Buôn Ma Thuột phạt nam sinh 6 tháng tù cho hưởng án treo. Cấp phúc thẩm xét xử sau đó đã tăng hình phạt Thiện lên 9 tháng tù giam.

Ngay sau đó, gia đình Thiện có đơn gửi Viện KSND, TAND tối cao kêu oan. Gia đình Thiện cũng có đơn gửi chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột xin cho Thiện được hoãn thi hành án để tiếp tục học tập, thi cử. Tuy nhiên, chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột đã từ chối cho Thiện được hoãn thi hành án và yêu cầu Công an TP Buôn Ma Thuột phải thực hiện quyết định.

Sáng 2/4, công an đến trường nơi nam sinh đang học, áp giải Thiện đi thi hành án dù trước đó gia đình có đơn kêu oan và xin tạm hoãn để Thiện được thi tốt nghiệp cũng như tham dự kỳ thi đại học. Nhiều học sinh và thầy cô sau đó cũng ký đơn kiến nghị gửi chủ tịch UBND, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Giáo dục Đắk Lắk mong xem xét cho Thiện được trở lại trường để hoàn thành chương trình phổ thông và kỳ thi quốc gia sắp tới.

Ngày 20/5, TAND Tối cao đã có kháng nghị bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk đối với Thiện, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án, đợi xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm đối với Thiện. 

Nhắc lại về sự cố xảy ra gần 3 năm trước, Thiện nhớ lại, ông Thọ đã thình lình bị đột quỵ trong lúc lái xe, cú ngã không tạo ra thương tích nào. Điều không may là hai xe lại va vào nhau trong lúc Thiện vượt qua giao lộ, dẫn đến vụ án tới nay còn ẩn chứa nhiều điều khuất tất. 

Sáng 24/5, sau 52 ngày chịu án trong trại giam tỉnh Đắk Lắk, học sinh Đỗ Quang Thiện đã được ra tù, trở lại vòng tay yêu thương của gia đình, thầy cô, bè bạn.

A-nh-11-4089-1432450072-8389-1432779910.

Khi vừa ra khỏi cổng nhà tù, với nụ cười tươi rói, Thiện chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ, người thân, bạn bè... "Khi cán bộ trại tạm giam gọi lên làm thủ tục ra trại, em không tin là sự thật", Thiện nói và cho biết ở trong trại tạm giam, em chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp lại người thân, thầy cô và bạn bè. "Rời khỏi cổng trại, em không dám quay đầu nhìn lại bởi rất sợ cái cảm giác trong đó", Thiện nói.

Khi được hỏi, sau này khi chạy xe trên đường, nếu thấy người không may đột quy, liệu có sốt sắng đưa họ đi cấp cứu không, Thiện kể: "Trong lúc ngồi tập thắt những con tôm bằng dây nilon suốt gần 2 tháng ngồi tù, cháu đã nghĩ rất nhiều về tình huống này. Nhiều người vẫn cho rằng gặp xui rủi như vậy, khôn nhất là nên đi cho nhanh, kẻo tai bay vạ gió. Nhưng nghĩ mãi cháu vẫn thấy, vì trách nhiệm và lương tâm, lỡ rơi vào trường hợp như vậy nữa, cháu không thể nào hành xử khác đi".

Đến đón cháu ngoại, cụ ông 93 tuổi phải có người dìu, giải bày: "Tối qua, nghe thông tin cháu được hoãn thi hành án, tôi không tài nào chợp mắt được, cứ mong trời sáng để đến đón nó". Theo cụ ông, Thiện là đứa cháu ngoan, học giỏi nhưng vì một chút lơ là đã gây nên chuyện đau lòng. "May sao các cơ quan chức năng thấu hiểu, cháu mới được ra khỏi nhà tù", ông nói.

5a-KWWK-3271-1432779910.jpg

Thiện được tạo điều kiện để thi học kỳ 2, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Ông Phan Hồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, cho hay khi biết có quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với Thiện, ngay lập tức, Sở đã có công văn hỏa tốc, chỉ đạo nhà trường nơi Thiện đang học và các đơn vị trực thuộc Sở đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện để em được dự thi tốt nghiệp THTP sau khi ra tù.

Ngày 25/5, Thiện đã kịp trở lại trường để làm các bài kiểm tra học kỳ II, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT trong sự hỗ trợ tối đa của nhà trường và ngành giáo dục các cấp.

Theo VnExpress - Tiền Phong

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X