Hotline 24/7
08983-08983

4 giờ mổ ngực cứu con trai chủ tịch đảo Trường Sa

Sáng nay, BV Chợ Rẫy đã cắt thành công khối u lồng ngực nặng 1,5kg cho bệnh nhân Nguyễn Viết Khuê, 18 tuổi, con của chủ tịch huyện đảo Trường Sa.

PGS.TS Phạm Thọ Tuấn Anh, trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy cho biết, đây là bệnh nhân có khối u ở ngực lan sang tâm thất lớn nhất từ trước đến nay. Nếu không phẫu thuật, khối u sẽ chèn ép tim, chèn ép phổi ảnh hưởng đến sinh mạng bệnh nhân.

mo-tim-1375259337_500x0.jpg
Ca phẫu thuật khối u ngực lớn nhất từ trước đến naymà Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM thực hiện. Bệnh nhân là con trai chủ tịch huyện đảo Trường Sa.Ảnh: Thiên Chương

Khó nhất trường hợp này là u trong tim lớn bám sát vào xương ức. Các bác sĩ kiểm tra kỹ mức độ dính của khối u vào xương ức trước khi mổ, đồng thời dùng máy tuần hoàn ngoài cơ thể để phòng trường hợp khối u dính quá chặt vào tim.

Khối u nằm ở ngực "ăn" bên trái và sâu bên trong. Trong lúc mổ, các bác sĩ còn phát hiện u dính vào động mạch chủ (mạch máu lớn nhất của cơ thể), động mạch phổi và tĩnh mạch chủ trên.Bác sĩ phải tìm cách lật khối u sang một bên để tách dần ra khỏi vị trí.

Bệnh nhân không phải truyền máu nhiều trong khi mổ do đã được chuẩn bị trước các phương pháp cầm máu.Sau 4 giờ phẫu thuật, êkíp mổ đã bóc tách hoàn toàn khối u nặng 1,5kg và đóng ngực cho bệnh nhân. Đây là u tế bào mầm nên chứa cả xương, mỡ, tóc, mô, da. U chưa được xác định lành hay ác tính, nên sẽ được gửi đi giải phẫu để sinh thiết và xác định bệnh lý cũng như các tổn thương.

Dự kiến khoảng 7 ngày sau bệnh nhân có thể xuất viện, sau đó vẫn phải kiểm tra, tái khám.

Ngày 16/7, bệnh nhân nhập Viện Tim TP HCM trong tình trạng tức ngực, khó thở. Kết quả hội chẩn giữa Viện Tim với các bác sĩ Bệnh viện 115 cho thấy bệnh nhân có khối u trung thất lớn, tràn dịch màng tim. Chàng trai trẻ được chuyển qua BV Chợ Rẫy vào chiều cùng ngày.

Bệnh nhân Nguyễn Viết Khuê là con ông Nguyễn Viết Thuân, Phó Lữ đoàn trưởng Đoàn 146, thuộc Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, chủ tịch huyện đảo Trường Sa. Là người lính hải quân lại chịu trách nhiệm quản lý hành chính một huyện đảo "nóng" chủ quyền hiện nay, ông Thuân phần lớn thời gian lênh đênh ngoài biển khơi để làm nhiệm vụ.

Đầu tháng 7 về phép quê Khánh Hòa, ông mới biết vợ phải nhập viện chữa bệnh ung thư, còn cậu con trai mới thi đại học xong thì đau ngực và được phát hiện có khối u lớn ở tim. Ông chủ tịch đảo phải đưa vợ con vào TP HCM chữa trị bệnh, tất bật qua lại 2 bệnh viện để chăm sócvợ con như bất kỳ người cha người chồng nào trong tình huống tương tự. Tình cảnh của gia đình ông nhận được nhiều chia sẻ từ cộng đồng và bạn bè, đồng nghiệp, người thân quen.

AloBacsi.vn
 Theo Thiên Chương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X