Hotline 24/7
08983-08983

3 anh em ruột tử vong dưới hầm biogas: "Đêm nào các cháu cũng khóc đòi bố”

“Nếu đi sang hàng xóm thì còn thấy nhẹ nhõm, nhưng về đến nhà nhìn di ảnh của các con tôi lại khóc...", mẹ nạn nhân tâm sự.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, việc 3 anh em ruột Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989) trú tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) bị tử vong do ngạt khí hầm biogas vào đêm 10/5 đã gây rúng động làng quê khiến nhiều người dân bàng hoàng, thương xót.

Gần 1 tháng sau, tại gia đình bà Tăng Thị Mơ (SN 1960, mẹ các nạn nhân), căn nhà xây dang dở vẫn bao trùm không khí ảm đạm. Chiếc bàn thờ được lập tạm kê ở gian chính nghi ngút khói hương khiến nhiều người nao lòng.


Ngôi nhà ảm đạm của các nạn nhân sau khi xảy ra sự việc gần 1 tháng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngôi nhà ảm đạm của các nạn nhân sau khi xảy ra sự việc gần 1 tháng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Mơ nghẹn ngào: "Bao nhiêu nỗi đau cùng lúc đổ xuống khiến tôi gục ngã, nhưng cứ nhìn thấy các cháu nhỏ bơ vơ, mất bố, tôi lại gượng dậy để sống…”.

Trong câu chuyện đẫm nước mắt mà mẹ của các nạn nhân chia sẻ giữa buổi chiều nắng oi ả, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau xé lòng của bà. Bởi giờ đây, bà không nhưng không còn chỗ nương tựa cho bản khi tuổi đã cao, số tiền nợ về căn nhà dang dở, mà còn lo cuộc sống hiện tại, tương lai mờ mịt của các cháu.


Ngoài nỗi đau mất các con, bà Mơ còn chịu nhiều điều tiếng từ dư luận trong sự việc tìm cách cứu các con gặp nạn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngoài nỗi đau mất các con, bà Mơ còn chịu nhiều điều tiếng từ dư luận trong sự việc tìm cách cứu các con gặp nạn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Mơ kể, sau khi hậu sự của các con hoàn tất được vài ngày, chị Lê Thị Kim Ngân (SN 1985, vợ anh Đươm) tiếp tục lên TP. Hải Dương bán hàng và ở nhà ngoại để thuận lợi cho công việc. Còn con dâu lớn ở Cần Thơ đã về quê cắt khẩu để chuyển đi. Riêng con dâu út quê ở huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) về nhà được hơn ngày sau khi chồng mất rồi cũng đi luôn.

Lần gặp này, chúng tôi thấy bà Mơ đã trấn tĩnh và tâm lý phần nào ổn định. Bà biết, nỗi đau thương nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai và qua đi, nhưng khi phải đối mặt với thực tại cuộc sống hiện nay thì bà lại nghẹn ngào xót xa.

Mẹ nạn nhân tâm sự: “Nếu đi sang hàng xóm thì còn thấy nhẹ nhõm, nhưng về đến nhà nhìn di ảnh của các con tôi lại khóc, lại thương và trách bản thân sao hôm đó không bình tĩnh hơn để xử lý tình huống, nhưng ai mà biết được dưới hầm biogas lại có khí độc cơ chứ?...”.


Bàn thờ của 3 anh em ruột xấu số được gia đình lập tạm trong căn nhà xây dang dở. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bàn thờ của 3 anh em ruột xấu số được gia đình lập tạm trong căn nhà xây dang dở. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cùng lúc mất đi 3 người con đã là nỗi đớn đau và khổ hạnh, nhưng nghĩ về cuộc đời kém may mắn của các con bà Mơ lại thẩy tủi thân. Từ khi sinh ra đến lúc mất cùng nhau, các con của bà chưa có được một ngày hưởng trọn niềm vui, ngay cả khi làm lễ khâm niệm, các anh cũng không có bộ quần áo lành để mặc.

Điều đó khiến bà luôn thấy áy náy và thương người con thứ 2 Tăng Văn Đơm. Hôm gặp nạn, anh chưa kịp ăn cơm, chưa kịp sinh cho bà đứa cháu nội dù đã có vợ. Thậm chí, hôm cưới vợ cũng chỉ tổ chức đơn sơ và gộp cùng ngày tân gia nhà mới.

Từ ngày các con gặp nạn đến nay, bà Mơ luôn day dứt mỗi khi có dư luận nói không đúng về sự việc. Nhiều người còn trách bà khi phát hiện ra sự việc không nhờ hàng xóm đến cứu mà lại trực tiếp gọi các con về.


3 người con của nạn nhân sớm phải chịu nỗ đau quá lớn. Ảnh: Đ.Tuỳ

3 người con của nạn nhân sớm phải chịu nỗ đau quá lớn. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Con mình gặp nạn thì trước hết người mẹ phải là người cứu đầu tiên, chẳng lẽ con mình dứt ruột đẻ ra thấy con kêu cứu mà lại làm ngơ, còn khi không cứu được tôi mới sang gọi hàng xóm nhờ vả. Đó cũng là điều đương nhiên mà người mẹ nào cũng sẽ làm như vậy…”, mẹ nạn nhân nghẹn ngào.

Nói về 3 người cháu của mình, bà Mơ kể, sau ngày lo xong hậu sự, gia đình cho các cháu đến trường đi học, trong đó con gái lớn của anh Đới sang năm vào lớp 1, hai cháu còn lại hoc tại trường mầm non.

Mấy ngày đầu khi các cháu không thấy bố về có hỏi thì mọi người nói "bố đi làm xa chưa về", nhưng khi nhìn thấy di ảnh trên bàn thờ thì các cháu khóc và đòi bà nội tìm về.

“Mấy ngày nay, đêm nào các cháu cũng khóc đòi bố, nhiều khi cả ba đứa thức dậy ra chỗ bàn thờ lấy tay sờ lên di ảnh và ăn cơm cúng của bố và chú. Nhìn thấy cảnh đó, tôi không cầm được nước mắt…”, bà Mơ nghẹn ngào.


Vị trí hầm biogas cướp đi sinh mạng 3 anh em ruột vào đêm 10/5. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vị trí hầm biogas cướp đi sinh mạng 3 anh em ruột vào đêm 10/5. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tin về 3 con trai bà Mơ gặp nạn dưới hầm biogas nhanh chóng được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. Có lẽ, ngoài tai nạn thương tâm còn là sự thương xót 3 người con thơ dại của nạn nhân, do đó, có nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thiện nguyện, những cá nhân hảo tâm đến hỏi thăm, chia buồn, ủng hộ gia đình.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hồ Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên cho biết: “Vẫn biết sự ủng hộ thì có hạn, nhưng sẽ phần nào làm vơi bớt cuộc sống khốn khó lúc này của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, bản thân chính quyền địa phương luôn mong muốn sẽ có nhiều vòng tay ấm áp hơn nữa quan tâm đến các cháu nhỏ vào lúc này".

Theo người nhà nạn nhân, sau khi làm xong lễ 49 cho 3 anh em, gia đình bà Mơ sẽ phá bỏ toàn bộ khu chuồng chăn nuôi lợn và san lập hầm biogas nơi dẫn đến các người con của bà tử vong.

Theo Đức Tuỳ - Gia đình và Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X