Hotline 24/7
08983-08983

14 giờ theo dấu tên trộm đâm chết 2 cha con

Ít giờ sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Chỉnh “di chuyển” cách xa hiện trường. Đây chính là manh mối giúp cảnh sát truy tìm hung thủ.

Sau khi bị bắt, kẻ giết người nói ông ta mang dao đi phòng thân, chứ không có ý  giết người. Do các thành viên trong gia đình bị hại quá đông, cùng nhau đuổi đánh nên mới dùng dao chống trả.

Chiếc điện thoại… có chân

Theo hồ sơ vụ án, 1g30 ngày 7/12, Công an Hà Nội nhận được tin báo về vụ trọng án xảy ra tại một gia đình ở thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Các nạn nhân xấu số là Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi) và con trai thứ Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi). Ông Chuân nổi tiếng trong vùng với nghề mộc, gia đình sung túc.

Người dân địa phương nhận xét, các thành viên trong gia đình này đều chăm chỉ, chưa để điều tiếng.  

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường nơi các nạn nhân bị đâm gục. Ảnh: Tùng Lâm.

Hàng chục cảnh sát có kinh nghiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội được tung xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự, công an địa phương truy tìm dấu vết hung thủ.

Từ lời kể 2 nhân chứng giáp mặt hung thủ là vợ và con trai cả ông Chuân, cảnh sát nhận định đây là vụ trộm đột nhập. Bị gia chủ phát hiện, kẻ gian đã dùng dao chống trả để thoát thân.

Hung thủ gây án được mô tả cao chừng 1m65, dáng đậm, di chuyển chậm chạp. Từ đặc điểm này, cảnh sát tung quân rà soát, tập trung tới những người có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện ma túy có đặc điểm nhận dạng trùng khớp.

Bên cạnh việc tổ chức rà soát những kẻ hiềm nghi, cảnh sát khám nghiệm hiện trường cũng thu được nhiều dấu vết hung thủ để lại. Đáng chú ý, 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân Chỉnh bị phát hiện mất tích.

Cảnh sát nghi vấn, trước khi bị phát giác, kẻ gian đã đánh cắp điện thoại của nạn nhân. Họ nhanh chóng sử dụng kỹ thuật truy tìm.

Chiếc điện thoại này được cho là bị ai đó mang đi khỏi hiện trường, đưa sang huyện Phúc Thọ, cách nhà ông Chuân khoảng 5 km. Nhiều mũi trinh sát được lệnh truy tìm tang vật.  

Tới vùng nghi vấn, cảnh sát có tin điện thoại đang được di chuyển tới khu vực địa hình răng lược xen kẽ giữa xã Thọ An (huyện Phúc Thọ) và Trung Châu (huyện Đan Phượng).

15g cùng ngày, cảnh sát tìm được người cầm tang vật vụ án. Ông ta khai tên Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, ở Hương Ngải, Thạch Thất). Đáng chú ý, người này nằm trong diện tình nghi liên quan đến vụ án mạng tại xã Canh Nậu. Từ khi sự việc xảy ra, Kỳ có hành tung bất thường.

Kỳ
Nguyễn Văn Kỳ. Ảnh: CTV.

Bị phát hiện mang theo chiếc điện thoại thất lạc trong vụ án, người đàn ông mang 4 tiền án lập tức bị khống chế. Đưa Kỳ tới nhà người quen mà ông ta dừng chân trên đường di chuyển, cảnh sát thu giữ được chiếc áo dính máu. Từ đây, cơ quan điều tra củng cố nhận định, Kỳ chính là nghi phạm gây thảm án.

Ngoài ra, đôi giày được cảnh sát tìm thấy gần hiện trường vụ án, được nhiều người quen biết Kỳ khẳng định của ông ta.

Nghi phạm ngoan cố tại trụ sở cảnh sát

Theo hồ sơ công an, Kỳ nghiện ma túy lâu năm, không nghề nghiệp, vừa ra tù tháng 5. Từ ngày về quê sinh sống, ông ta bị tình nghi liên quan đến một số vụ mất trộm tài sản ở quanh vùng.

Theo người dân địa phương, Kỳ đã hai lần kết hôn. Do nghiện và có nhiều tật xấu, người vợ đầu đã bỏ anh ta, đưa cậu con trai ngoài 20 tuổi đi theo. Người vợ hiện tại Kỳ quen trong thời gian thụ án. Chung sống chẳng được lâu, họ lần lượt bị cảnh sát bắt giữ về tội danh liên quan đến ma túy.

Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Kỳ và nhóm bạn nghiện vẫn tụ tập tại căn lều tạm ở rìa làng.

14 giờ sau khi trọng án xảy ra, Kỳ được dẫn giải về cơ quan điều tra. Bị xét hỏi, ông ta tỏ ra lỳ lợm, ngoan cố, phủ nhận liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản tại Canh Nậu. Tuy vậy, người đàn ông mang 4 tiền án không thể giải thích với cảnh sát về nguồn gốc hai chiếc điện thoại của nạn nhân mang theo người.

Kỳ
Kỳ vượt tường rào cao hơn 2 m để đột nhập vào nhà ông Chuân. Ảnh: Tùng Lâm.

Sau 17 giờ không khai báo, những mâu thuẫn ban đầu trong lời khai của Nguyễn Văn Kỳ dần hé lộ. Theo đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, 10h ngày 8/12, Kỳ thừa nhận là kẻ thủ ác.  

Theo lời khai nghi phạm 45 tuổi, do cần tiền mua ma túy, đêm 6/12, Kỳ mang theo dao, lang thang tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp.

Đi bộ khoảng 3 km, Kỳ thấy ngôi nhà 2 tầng khang trang nằm sâu ngõ. Thấy cửa các phòng không khóa, ông ta bật tường rào cao hơn 2 m để vào trong. Theo cầu thang lên tầng 2, Kỳ đột nhập vào căn phòng nơi anh Nguyễn Lương Chỉnh đang ngủ.

Sau khi bỏ túi 2 điện thoại di động, Kỳ tiếp tục lục lọi nên bị nạn nhân phát hiện. Nghe tiếng anh Chỉnh hô hoán, các thành viên trong gia đình đã vây bắt kẻ gian.

Đôi giày được cho là của Kỳ dùng khi đi gây án. Ảnh: Tùng Lâm.
Đôi giày được cho là của Kỳ dùng khi đi gây án. Ảnh: Tùng Lâm.

Lúc này, Kỳ dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến ông Chuân và con trai thứ tử vong. Trong quá trình vây bắt, bà Nguyễn Thị Thân (54 tuổi, vợ ông Chuân) và con trai cả Nguyễn Lương Tuân cũng bị đâm trọng thương. Trên đường bỏ trốn sang nhà người quen ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, hung thủ gây án đã vứt dao xuống ruộng.

Theo dấu chiếc điện thoại là tang vật vụ án, cảnh sát lần ra kẻ thủ ác.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X