"Thành phố ma" không một bóng người ngoài cụ ông 70 tuổi
Giữa lòng đô thị tấp nập, một ông lão 70 tuổi cùng chú cún nhỏ đã trở thành những người duy nhất sống tại "thành phố ma"- nơi bị bỏ hoang nhiều năm liền không bóng người lui tới.
Theo Shanghaiist đưa tin, ông Gao (70 tuổi) là người duy
nhất sống tại "thành phố ma" của tỉnh An Huy, Trung Quốc. Theo
đó, ông Gao được trả 1,800 tệ (khoảng 6 triệu VNĐ) hàng tháng để
trông coi khu đất bao gồm hàng chục căn biệt thự bỏ hoang và
các vật liệu xây dựng còn sót lại.
Được biết, dự án này do tập đoàn Sun Century khởi công vào năm 2009 với vốn đầu tư là 300 triệu tệ (khoảng 900 tỉ VNĐ). Dự án bao gồm 70 ngôi biệt thự sang trọng trải dài trên khu đất rộng 130,000 mét vuông, nằm dọc theo Sào Hồ của thành phố Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc). Tuy nhiên hai năm sau đó, dự án đã bị đình công và bỏ hoang không một bóng người sinh sống.
Vì không được phép sống trong các ngôi nhà hoang, ông Gao trú tại một căn phòng xập xệ và chật chội ngay cổng vào của khu đất. Ngoài việc trông coi "thành phố ma", ông còn trồng thêm rau quả và chăm sóc chú cún cưng mình nhận nuôi.
Từ 10 năm trở lại đây, "thành phố ma" đã trở thành chủ đề nóng tại Trung Quốc khi các khu dự án nhà đất bị bỏ hoang ngày càng tăng cao. Trong số đó phải kể đến khu Kham, Trịnh Đông, Trình Cống, Kinh Tân,...
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình