Hotline 24/7
08983-08983

“Bệnh lạ” ăn mòn vùng miệng, biến dạng khuôn mặt của cụ bà 80 tuổi

Ban đầu chỉ là vết loét nhỏ nhưng về sau, vết thương này dần lan rộng ra khiến gương mặt của cụ Nhịn bị biến dạng. Hiện, vết loét đã “ăn mòn” cả vùng miệng và chưa có dấu hiệu dừng.


Cụ bà Triệu Nhịn cho biết, gần đây cụ không thể ngủ được vì đau nhức khi tiết trời thay đổi. (Ảnh: Thanh Lâm).

Từ thông tin có được, ngày 24/12, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến nơi ở của cụ Triệu Nhịn (80 tuổi, ngụ phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), người mắc chứng “bệnh lạ” ăn mòn vùng miệng, biến dạng khuôn mặt gây đau đớn .

Theo lời kể, gần 10 năm trước, trong một lần chăm cháu ngoại, cụ bị đứa bé đùa nghịch khiến vùng miệng bị trầy xước.

Đến khi vết trầy xước nhiễm trùng, lở loét gây đau nhức, cụ Nhịn mới chịu mua thuốc về uống. Thấy việc uống thuốc không thuyên giảm, gia đình có đôi lần đưa cụ đến bệnh viện chữa trị nhưng không khỏi.

Thậm chí, đã có tổ chức y tế nước ngoài đưa cụ Nhịn đi phẫu thuật nhưng đến nay, căn “bệnh lạ” vẫn cứ ăn mòn hết cả vùng miệng. Hiện, căn bệnh đang lan dần đến vùng mũi và chưa có dấu hiệu dừng lại. “Bệnh lạ” không chỉ gây nhiều đau đớn cho cụ mà còn ảnh hưởng đến việc ăn uống. Thậm chí, ngay cả nói chuyện, cụ cũng gặp muôn vàn khó khăn.

Qua tìm hiểu, PV được biết, chồng cụ Nhịn mất từ nhiều năm trước. Sau đó, cụ Nhịn một mình gánh nước thuê ở chợ để nuôi 5 người con (4 gái, 1 trai) khôn lớn. Hiện, tất cả các người con của cụ đều đã lập gia đình nhưng cuộc sống khốn khó nên mọi người tứ tán đi làm ăn xa.

Dù tuổi cao, sức yếu lại bệnh tật nhưng cụ Nhịn vẫn tự mình nấu nướng và chăm sóc bản thân. Tuy nhiên gần đây, cụ Nhịn không may bị té ngã dẫn đến chấn thương nên các con cụ đành bỏ dở công việc làm thuê để về nhà thay phiên nhau chăm sóc.

Bà Thạch Thị Hương (SN 1957, con gái cụ Nhịn), người đang trực tiếp chăm sóc cụ cho biết: “Những ngày cận Tết Nguyên đán 2018, tiết trời trở lạnh nên mẹ tôi đau nhức cả đêm và không thể ngủ được. Nhất là vết loét “ăn mòn” hết vùng miệng, mỗi khi ăn uống đều tốn nhiều thời gian, bởi thức ăn cho vào lại trào ngược ra”.

Cũng theo bà Hương, trước cảnh cụ bị “bệnh lạ” hành hạ, gia đình nhiều lúc muốn đưa cụ đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, kiểm tra. Tuy nhiên, do không có tiền nên đành chịu để cụ ở nhà tự chăm sóc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Dân, Phó Chủ tịch UBND phường 8 (TP.Vĩnh Long) xác nhận, cụ Triệu Nhịn là hộ nghèo tại địa phương nên được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền, đoàn thể. Cụ Nhịn vừa nghèo khó lại bệnh tật nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội.

Ông Mai Văn Tánh, Phó ban Bảo trợ, hội Chữ thập đỏ TP. Vĩnh Long cho biết, trước hoàn cảnh khốn khó của cụ Triệu Nhịn, hàng tháng địa phương đã hỗ trợ 10kg gạo ăn. Tuy nhiên, Hội vẫn còn nhiều hạn chế nên rất cần các nhà hảo tâm giúp cụ vượt qua cơn bi đát này.

Theo Thanh Lâm - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X